-->
Đại hội giới trẻ Mùa Chay 2014 – “NIỀM VUI TIN MỪNG”
15/04/2014
Phục Sinh-Niềm tin nối kết các Kitô hữu
27/04/2014
Show all

Ý nghĩa cuộc sống

Dòng đời cứ mãi trôi đi, phần lớn ai ai cũng đều cố gắng, nỗ lực thậm chí là gồng mình bươn chải để theo kịp nhịp sống của thời đại, sở dĩ vậy mà hàng loạt người bị lôi vào guồng xoáy ấy và ai không hòa mình vào dòng xoáy này thì bị coi là tụt hậu hay chậm tiến. Cứ vậy rồi một ngày chợt giật mình tự vấn: mình đang làm gì đây? Hoặc là có những người cứ sống và sống gọi là cho qua ngày đoạn tháng vậy, do những khó khăn này, thử thách nọ hay đơn giản chỉ vì cuộc sống không còn thú vị và trở nên vô nghĩa. Bởi nhìn chung, chúng ta có vô vàn lối sống, kiểu cách khác nhau, kể cả về nhận thức lẫn tư tưởng.

Lối sống thực dụng và ăn liền có lẽ ăn sâu và trở thành « kim chỉ nam », đặc biệt là cho giới trẻ ngày nay. Thế giới thay đổi đến mức đáng báo động như vậy sao?

Có lẽ mỗi người chúng ta dù ở tình trạng nào của cuộc sống, mang tầm vóc nào của thời đại cũng cần lấy thời gian để suy nghĩ, nhìn lại chặng đường cuộc sống. Đặc biệt, đối với người Kitô hữu chúng ta, một trong những yếu tố cần thiết là khả năng khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa cuộc sống. Chắc hẳn là không dễ bởi ít nhiều chúng ta bị ảnh hưởng và chi phối bởi lối sống đương thời, cái khó nhất vẫn là cảm nhận được ý nghĩa sâu xa cuộc sống mà mỗi người lãnh nhận nơi Thiên Chúa.

Đối diện với thực tế cuộc sống ngày một khó khăn về nhiều mặt, quá mệt mỏi và chán chường với cuộc sống bon chen, nhiều người không còn đủ can đảm để bước tiếp, họ tìm cách né tránh, ẩn nấp, có khi lui về ẩn dật. Thực ra, phạm trù cuộc sống được kể đến rất đa dạng và phức tạp, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, từng giai đoạn, tình trạng điạ vị cuộc sống, có khi là văn hóa hay tín ngưỡng tôn giáo…

Chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng ta trở thành con cái Chúa. Vì vậy, cần sống sao cho xứng đáng với nhân phẩm và danh xưng ấy. Hơn nữa, nhớ rằng Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại luôn luôn vẹn toàn. Mỗi người nỗ lực góp mình vào tinh thần chung, quy hướng về Thiên Chúa, suối nguồn Ân sủng, cố gắng trở thành « khớp nối giữa thế giới và Nước Trời », như ai đó từng nói.

Chẳng phải trèo đèo lội suối tìm kiếm đâu xa, sống hết mình với những gì Chúa ban cho trong cuộc sống hiện tại, trong sự hiện diện và Quan phòng của Chúa. Mỗi ngày cố gắng sống làm sao cho có ý nghĩa với đời, với mình, góp nhặt những niềm vui nho nhỏ để có được niềm lớn lao trong Đức Kitô. Miễn sao cảm nhận được sự tự do và bình an trong tâm hồn. Bằng chứng là Đức Kitô đã tận dụng tất cả sinh lực để sống và chứng tá cho Tình yêu của Chúa Cha. Mỗi người cũng được mời gọi sống trong niềm vui, tin tưởng phó thác tuyệt đối và làm chứng cho tình yêu ấy.

Mỗi người không những tự ý thức trách nhiệm cuộc sống cá nhân của mình mà còn cho những người xung quanh. Trước hết, học cách chấp nhận, đón nhận và cho đi một cách vô vị lợi trong cuộc sống, hay việc nhỏ nhất là hài lòng với cuộc sống. Xưa cũng như nay, điều cần hơn hết là có một Đức Tin sống động, mãnh liệt, thể hiện bằng hành động và làm thế nào để nuôi dưỡng và giữ vững Đức Tin ấy đến cùng. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta những Ơn cần thiết để cùng nhau hướng đến một cuộc sống chân thành, thánh thiện, và nâng đỡ nhau, cùng giúp nhau trưởng thành và Nên Thánh trong Ân nghĩa của Thiên Chúa, dưới ánh sáng phục sinh của Đức Kitô.

Phương Thúy, tập sinh oa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ