-->
Ý nghĩa cuộc sống
17/04/2014
“Đối thoại”- Sống tình huynh đệ
28/04/2014
Show all

Phục Sinh-Niềm tin nối kết các Kitô hữu

Từ chục năm nay, cứ mấy năm một lần, quảng trường Défense vào sáng sớm Phục Sinh trở thành điểm hẹn linh thiêng cho hàng ngàn người Kitô hữu thủ đô Pari và các vùng phụ cận. Năm nay, khá được ưu ái về mặt thời tiết, ngoại trừ cái lạnh se se và mấy giọt mưa lớt phớt cũng không ngăn cản nổi lòng hăng say, sự phấn khởi của những người đến tham dự. Với sự góp mặt của khá nhiều Đức Giám mục các Giáo Phận vùng Pari, đông đảo các linh mục Chính Thống Giáo, Công Giáo cũng như các mục sư Tin Lành.

Buổi cầu nguyện được diễn ra khi bầu trời còn nặng hơi sương, dưới sự hướng dẫn của các thừa tác viên Đại gia đình Kitô Giáo. Xuyên suốt giờ cầu nguyện, Ban nhạc, ca đoàn anh chị em Chính Thống giáo giúp cộng đoàn cất lên những tiếng ca Mừng Chúa Kitô Phục Sinh, những khúc hát tâm tình, những ca từ lắng đọng giúp mỗi người hòa vào niềm vui chung và trọng đại này trong tinh thần sốt sắng và trang nghiêm.

Có lẽ, những giây phút xúc động và linh thiêng nhất là lời cầu nguyện đặc biệt khi toàn thể mọi người đồng nhất quay về tứ hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả mang tâm tình cầu nguyện cho khắp cõi địa cầu, năm châu bốn bể, cho xã hội cũng như Giáo hội địa phương, đặc biệt là cùng nhau hướng về những người đau khổ, bất hạnh do chiến tranh và thiên tai, nhất là cách riêng cầu cho những người Kitô hữu bị bách hại ở các nước Cận và Trung Đông.

Cuối cùng, đã đến đây thì không còn phân ly, cách biệt, mỗi người tham dự được mời gọi trao bình an của Đức Kitô phục Sinh và đổi trứng cho nhau, đây cũng là truyền thống Giáo hội Chính thống giáo Đông Âu, cử chỉ đẹp và kỷ niệm đáng nhớ ngày đầu Mừng sự Sống lại của Đức Kitô, báo hiệu một sự sống mới bắt đầu. Chắc chắn, chính Đức Kitô là sợi dây liên đới, gắn kết và làm triển nở tình huynh đệ Kitô Giáo một cách mạnh mẽ và quyết liệt như vậy. Chính Ngài là người lôi kéo mỗi người chúng ta hướng về Chúa Cha. Và ắt hẳn, tinh thần hiệp nhất, sự liên kết chặt chẽ là dấu chỉ của Triều đại Nước Thiên Chúa tại thế như Người mong muốn.20140420_082526

Quảng trường Défense trở thành điểm hẹn Galilê. Cũng như bà Maria Mađalêna, cũng giống Phêrô người luôn mong chờ và hy vọng, rồi đến Gioan, đã thấy và đã tin. Đến lượt mỗi chúng ta, cũng mang trong mình những niềm hy vọng, bằng lòng tin mãnh liệt và sự xác tín, mỗi người mang sứ mệnh chia sẻ và loan báo niềm vui ấy bằng cả con tim và lòng nhiệt huyết cho những người xung quanh, tùy vào khả năng của mỗi người. Có thể mỗi người tham dự lãnh nhận và cảm nhận được những niềm vui khác nhau, nhưng niềm vui và niềm tin Phục Sinh vẫn là điểm mấu chốt. Mỗi người được trao gửi niềm tin và cơ hội để hoàn thiện mình dưới sự bảo trợ của Chúa. Vâng, lòng tin chỉ có giá trị đích thực khi nó đưa đến một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Biến cố Phục Sinh trọng đại và vinh quang là bằng chứng xáng thực và đích xác cho niềm tin Kitô giáo. Tình yêu đã chiến thắng tử thần, chính Đức Kitô là khuôn mẫu của sự chiến đấu tột cùng, Mầu nhiệm Phục Sinh dạy mỗi người bài học về sự sống bất diệt, về đời sống thiêng liêng mà mỗi người cần phải có và nuôi dưỡng. Như chính Đức Kitô đã loan báo: «Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết» Ga11,25-26. Vì vậy, mỗi ngày cần sống làm sao phải là một ngày mà sự sống chiến thắng sự chết, cố gắng dùng đời sống hiện tại mà vươn mình lên, mỗi ngày sống mang ý nghĩa, giá trị, là cơ hội giúp chúng ta thăng tiến trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin tưởng rằng chính ánh sáng Phục Sinh luôn chiếu tỏa rạng ngời trên từng bước đi và cầu nguyện không ngừng để được lãnh nhận sức sống của ngày mới bắt đầu, nhất là hết lòng vững tin vào sức sống thiêng liêng.

Phương Thúy, tập sinh oa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ