Chúng ta hiệp thông trong Đức Tin và Niềm Hy vọng
Trong bầu khí cả nước hân hoan mừng ngày lễ Quốc Khánh, Hội Thánh Lutheran Hy Vọng cũng vui mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, hiện diện tại Việt Nam. Trong dịp đặc biệt này, chị em chúng con có cơ hội được đến tham dự giờ Thờ Phượng và chia sẻ bữa ăn huynh đệ cùng cộng đoàn Hội Thánh tại phường Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh (quận 7 cũ).
Sống Đặc sủng ĐẠI KẾT của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, chị em chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con có cơ hội cùng với quý tôi tớ và con cái Chúa Hội Thánh Lutheran cũng như toàn thể quý khách mời hát khen và cảm tạ Thiên Chúa cho sự gìn giữ và phát triển của Hội Thánh trong suốt 20 bất chấp những chênh vênh và trở ngại, cũng như cùng nhau gặp gỡ và chia sẻ trong tình huynh đệ. Không phân biệt hệ phái Tin Lành nào hay Công Giáo, chúng con cùng quy tụ trong một niềm tin vào Thiên Chúa, cùng đặt hy vọng nơi Ngài và cùng hướng về quê hương đích thực là Nước Trời. Chính những điểm chung ấy trở thành nhịp cầu giúp chúng con hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, đặc biệt là để phục vụ Nước Chúa nơi dải đất chữ S này.
Ước gì mỗi người chúng con luôn biết trở nên những nhịp cầu nối kết, những bàn tay góp phần xây dựng tình hiệp thông và những “viên đá sống động” trong công trình của Thiên Chúa, để mọi người cùng nhau làm chứng cho tình yêu, sự bình an và niềm hy vọng mà Người ban tặng. Xin cho tất cả Kitô hữu luôn có thể cùng cất lên tâm tình tạ ơn: “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự” (1 Tx 5,18).
Nguyện xin Đức Chúa Trời là nguồn bình an đích thực tiếp tục tuôn đổ muôn phước lành trên Hội Thánh Lutheran Việt Nam, gìn giữ và làm cho ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng, để cộng đoàn ngày càng lớn mạnh trong tình yêu thương, sự hiệp nhất và tinh thần phục vụ Hội Thánh và nhân loại. Xin cho tất cả chúng ta, dù thuộc những truyền thống Kitô giáo khác nhau, luôn biết cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng và trở nên những khí cụ của bình an, yêu thương và hy vọng, cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Kitô quang lâm.
Sr Maria Hoài, OA