GIA ĐÌNH GIỚI TRẺ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Chủ đề: NGƯỜI TRẺ – MÔN ĐỆ THỪA SAI TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Một năm học mới lại bắt đầu với chủ đề “NGƯỜI TRẺ – MÔN ĐỆ THỪA SAI TRONG THỜI ĐẠI SỐ”. Mỗi người trẻ chúng con lại đứng trước một hành trình mới, mang theo một chút háo hức, vài dự định còn đang ấp ủ và cả những điều chưa biết sẽ chờ đón chúng con phía trước. Một làn gió tươi mát khẽ thoảng qua, như báo hiệu một khởi đầu mới đang đến.
Trong bầu khí trang trọng và ấm áp, Giới Trẻ Đức Mẹ Lên Trời đã tổ chức Thánh lễ Khai Giảng năm học 2026 – 2027. Sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và các bạn sinh viên khiến buổi lễ trở thành một cuộc gặp gỡ thật đẹp, nơi chúng con cùng dâng lên Chúa những dự định và ước mong cho năm học mới.
💭 Qua lời nhắn nhủ của quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs, chúng con được mời gọi dừng lại và tự hỏi: “Mình là một NGƯỜI TRẺ như thế nào? Mình đang sống cho điều gì? Và mình có thể làm gì cho những người xung quanh?”
Lời Chúa trong Chúa Nhật XXVI thường niên năm A cũng trở thành một lời nhắc nhở thật đẹp cho hành trình trong năm học mới: Tin mừng kể về hai người con được cha sai đi làm vườn nho. Một người ban đầu nói “không”, nhưng sau đó lại đi làm; người kia nói “vâng” nhưng cuối cùng lại không làm. Qua đó, Chúa Giêsu nhắc chúng con rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở lời mình nói, mà còn ở những gì mình thực sự làm. Một năm học mới lại mở ra. Xin cho mỗi chúng con biết sống tuổi trẻ thật trọn vẹn, biết dẫn thân trở thành một “THỪA SAI” qua những hành động nhỏ bé mỗi ngày và giữa “THỜI ĐẠI SỐ” biết sử dụng như một cơ hội để lan tỏa yêu thương.
🙏 Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, chúc lành và hướng dẫn quý Cha, quý Thầy, quý Srs cùng như mỗi người trẻ chúng con trên những chặng đường phía trước, để giữa một thời đại đang thay đổi từng ngày, chúng con vẫn biết mình là ai, đang đi về đâu và đang được mời gọi trao đi điều gì.
✍ Maria Hà Thị Thanh Tâm
𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐿𝑢̛𝑢 𝑥𝑎́ 𝑑’𝐴𝑙𝑧𝑜𝑛