-->
Những điều ước nhỏ nhoi
09/01/2017
Sơ Josephine – người thợ của sự Hiệp nhất
13/02/2017
Show all

Tĩnh tâm giới trẻ Vương quốc Anh

Mỗi năm lại hẹn, giới trẻ công giáo Vương quốc Anh lại có dịp hội ngộ vào những ngày cuối năm tại thủ đô Luân Đôn, năm nay diễn ra từ ngày 29/12 đến ngày 01/01/2017 ở trường học Công giáo mang tên Maria Fidelis (Tu viện cũ). Mỗi người tham dự gác lại đằng sau những rộn ràng và bộn bề của cuộc sống, nhất là tạm xa gia đình, người thân vào dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới, để dành thời gian cho một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Cuộc tĩnh tâm dành cho các bạn trẻ được Ban Tổ chức chuẩn bị, sắp xếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình nên diễn ra và kết thúc khá mỹ mãn.

Kết thúc một năm, hẳn đây là dịp để mỗi bạn trẻ tìm đến với Chúa lâu hơn, sâu hơn và cũng là cơ hội để Chúa đến trong lòng mỗi người cách đặc biệt. Ba ngày tĩnh tâm không dài nhưng đủ để cho mỗi người suy ngẫm, chia sẻ và nhìn lại những gì mình đã sống trong vòng 365 ngày qua, nhận ra ân sủng Chúa ban cho, cũng như đây là dịp để củng cố lòng tin, sự tín thác, và nhất là trau dồi nghị lực, quyết chí làm được nhiều điều thiện ích trong năm tới cho bản thân cũng như những người xung quanh. Và như lời chia sẻ của thầy John (tu sĩ dòng thánh Gioan) : một số bạn trẻ thời đại này dám lao đầu vào những cuộc ăn chơi sa đọa nhất là vào thời điểm cuối năm, thậm chí lãng phí thời gian lẫn tiền của vào những thú vui trần tục và vô bổ, còn chúng ta đây, những bạn trẻ « dám lãng phí thời gian dành cho Chúa Giêsu ». Quả là đúng như vậy, khoảng 100 bạn trẻ từ khắp các miền của đảo quốc sương mù này đã hy sinh thời gian quý báu của mình dành cho Người mình yêu mến. Dễ thấy niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt từng người ngay từ những phút đầu gặp gỡ đến lúc chia tay.

Là cuộc tĩnh tâm dành cho giới trẻ nên các đề tài và bài giảng khá gần gũi, thân thuộc với lứa tuổi này, phầnimage-retreat lớn liên quan đến Đức Tin Kitô giáo, giới tính, cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Ngoài cha Tuyên úy, còn có một số tu sĩ nam nữ đồng hành với các bạn trẻ, đặc biệt những người chia sẻ và làm chứng là chính trong số các tu sĩ hay các bạn trẻ, những khuôn mặt vốn gắn bó và thân quen nên phần nào dễ hiểu và thiết thực hơn. Ngoài những giờ giảng phòng và chia sẻ, các bạn luân phiên nhau chầu Thánh Thể Chúa suốt đêm ngày. Khoảng lặng trong vòng mấy ngày đối diện với Chúa và nhất là đối diện với chính lòng mình, cộng với Bí tích Hòa Giải mà các bạn tham dự, có lẽ đây là liều thuốc linh dược cho mỗi con tim có khi còn nặng những băn khoăn, do dự, và cả những mặc cảm bởi nhiều thiếu sót, lỗi lầm đã trót phạm. Và phải chăng đây là điều mới lạ và đặc biệt trong tâm hồn của mỗi người ?

Ngoài ra, việc đón giao thừa với một vị khách mời đặc biệt là Chúa Giêsu có lẽ là một điểm nhấn trong cuộc tĩnh tâm này. Vào thời khắc trời đất giao hòa, các bạn trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và đặc biệt là những nguyện ước dành cho gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khát khao dành cho Giáo hội và thế giới qua giờ Chầu Thánh Thể. Kết thúc cuộc tĩnh tâm cha Stephen đã dành những lời cảm ơn về sự hiện diện và lòng nhiệt thành của mỗi người trong suốt năm qua cũng như động viên, khuyến khích các bạn phấn đấu và nỗ lực hơn nữa trong năm tới đặc biệt là về đời sống linh thiêng.

Một năm mới bắt đầu, một nẻo đường mới mở ra, liệu rằng các bạn có thực hiện được những điều cha Tuyên úy nhắc nhở, hướng dẫn hay không ? Liệu các bạn có quyết tâm thay đổi bản thân và để Chúa thánh hóa thân xác cũng như con tim của mình hay không ? Đó cũng là những điều Đức Kitô kỳ vọng nơi mỗi người. Ước mong các bạn luôn giữ được niềm vui và bình an trong cuộc sống, thành công trên đường học vấn cũng như công việc, nhất là luôn hăng hái, nhiệt tâm tham gia các hoạt động bác ái, xã hội như các bạn đã và đang làm, góp phần chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với những người kém may mắn hơn và là dịp đào sâu đức tin Kitô giáo của mình, rồi mỗi ngày tin tưởng hơn, phó thác hơn nơi tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Và chắc chắn có một điều cần ghi nhớ đó là các bạn không lẻ loi bước đi trên con đường của mình dù mỗi người có một lối riêng, bởi có rất nhiều người đồng hành và cầu nguyện cho các bạn và nhất là có Đức Giêsu Kitô luôn sẵn sàng giang rộng cánh tay dìu dắt mỗi ngày. Hy vọng hoa trái nhận được qua cuộc tĩnh tâm lần này là món quà và lộc thiêng đầu năm mới Chúa dành cho mỗi người tham dự và ước mong những trái ngon qủa ngọt ấy sẽ được triển nở và chia sẻ với nhiều người xung quanh.

                                                                                                             Sr Phương Thúy, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ