-->
Tĩnh tâm giới trẻ Vương quốc Anh
10/01/2017
Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức giáo hoàng Phanxicô
26/02/2017
Show all

Sơ Josephine – người thợ của sự Hiệp nhất

Tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất các Tín hữu năm nay đã khép lại, mở ra một trang sách mới, ắt hẳn đọng lại nhiều dư âm tốt lành, bởi đã có một khoảng thời gian sống và cầu nguyện đặc biệt theo chủ đề mời gọi năm nay : “Hòa giải – Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta” (2 Cor 5: 14-20). Mang tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ân Huệ đặc biệt này, xin dâng lên Chúa cách riêng những người thợ hăng say, luôn làm việc tích cực và âm thầm cống hiến vô vị lợi cho sứ vụ cao cả này.

Sau đây là  một vài chia sẻ đơn sơ của sơ Josephine CANNY, Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời tại Anh Quốc :

Liên quan đến sứ vụ Đại Kết Kitô giáo, công việc mục vụ của sơ là gì?

Từ nhiều năm nay, tôi là sơ tuyên úy của « Trung Tâm Thần học và cộng đồng » tại Luân Đôn, là một trong những hoạt động thuộc Tổ chức « Công lý xã hội » ở Vương quốc Anh, cùng cộng tác với một linh muc Công giáo và một vị khác thuộc Giáo hội Anh giáo, mỗi tuần chúng tôi gặp gỡ và hướng dẫn một nhóm các bạn trẻ Kitô giáo, những người trẻ ấy được đào tạo tại trung tâm với mong muốn lớn lên về mặt Đức Tin và để góp phần vào việc xây dựng Giáo hội cũng như xã hội hiện tại cũng như tương lai. Đây cũng là nơi cho nhiều người trẻ cần sự giúp đỡ trong việc phân định và chọn lựa ngành nghề học vấn, cũng như công việc cả chuyên môn lẫn tình nguyện viên. Sứ vụ này được Đức Giám Mục giáo phận Anh giáo đồng hành và nâng đỡ rất nhiều.

Trong khi làm việc tại Trung Tâm này, tháng 11 năm  ngoái, tôi được Đức Cha Giáo phận Luân Đôn  mời làm tuyên úy và chia sẻ với 150 linh mục Anh giáo tại cuộc thường huấn trong vòng một tuần được diễn ra tại Lille, Pháp. Nhân dịp này, tôi đã mời sơ Zoé (O.A) và sơ Catherine (O.A) đến chia sẻ về Nhà dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời cũng như về Giáo phận Công giáo Lille nơi cộng đoàn các chị em hiện diện.

Ngoài ra, tôi cũng đồng hành một số các linh mục Công giáo, Anh giáo về mặt thiêng liêng. Và trong tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo, tôi được một nhóm các anh chị em Giáo hội Methodist mời đến chia sẻ về ơn gọi dâng hiến của mình.

Động lực nào thúc đẩy sơ gắn kết với sứ vụ này ?

Ngoài đặc sủng của Hội dòng chúng tôi chuyên tâm phục vụ và làm việc cho sứ vụ Đại Kết, tôi cũng có tiên chỉ riêng của mình : « Trong Đức Kitô – thân thể nhiệm mầu, chúng ta là các chi thể của thân thể này »

Với tư cách là nữ tu Tận Hiến đang sống và phục vụ giữa Giáo hội Công giáo và Anh giáo, theo sơ điều gì cấp kíp nhất nhằm xây dựng và làm tăng trưởng sứ vụ Hiệp nhất ?

Giáo hội Anh giáo và Giáo hội Công giáo cũng như các Giáo hội khác tại Anh đều có những tài sản giàu có và rất phong phú. Nhưng theo tôi, Giáo hội Công giáo khá mạnh, đoàn kết với nhau nhưng chỉ trong khuôn khổ nội bộ của mình, còn Giáo hội Anh giáo rất cởi mở và hướng ra ngoài nhiều hơn, ý tôi là cách họ rao giảng Tin mừng. Ví dụ như vào dịp lễ Giáng Sinh, tại một số điểm các giáo xứ Anh giáo thường tổ chức hát mừng Chúa Giáng Trần ngay trên đường hay phố đi bộ, thu hút đông đảo người tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ càng mạnh hơn và vững chắc hơn nếu chúng ta cùng tương trợ, cộng tác hơn nữa và cùng làm chứng cho Tin mừng.

Tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo, điều tâm đắc sơ muốn gửi đến người khác là gì, đặc biệt là tới những người Kitô giáo ?

Tìm kiếm, khám phá những giá trị và và sự giàu có của các Giáo hội huynh đệ cũng như nhận ra và đánh giá cao những điều ấy. Và nhất là cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng nơi Chúa.

Vâng, như sơ Josephine đề cập ở trên « Thân Thể nhiệm mầu », thiết nghĩ nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để cùng dưỡng nuôi Thân Thể ấy như lời mời gọi của Đức Kitô : Ước mong họ Nên Một, bằng sự gắn kết với người khác một cách thiết thực và triệt để nhờ giọt nhựa sống là chính Chúa Giêsu. Hơn hết, chúng ta cậy nhờ nơi sự linh hướng và hoạt động của Thánh Thần Chúa. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa không ngừng thánh hóa và biến đổi tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta và tuôn đổ những ơn cần thiết để có thể vượt qua được sự phân ly, chia rẽ và những rào cản ngăn cách vô hình với người khác, với Thiên Chúa và ngay cả trong chính bản thân mỗi người chúng ta, nhằm sống hài hòa và xây dựng tinh thần Đại Kết, ngõ hầu Giáo hội của Đức Giêsu Kitô ngày một lớn mạnh và vững vàng hơn!

Sr Phương Thúy, OA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ