Mẹ Marie Correnson – Mẹ Đồng Sáng Lập Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời
ĐỐI VỚI CÁC CHỊ EM TẬN HIẾN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
MẸ EMMANUEL – MARIE CORRENSON LÀ AI?
LÀ MỘT NGƯỜI MẸ, MỘT MẪU GƯƠNG THÁNH THIỆN CHO CHỊ EM.
Ngày 21 tháng 05 năm 1859: Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Cha d’Alzon và Mẹ Marie Correnson, lúc Mẹ 17 tuổi. Từ đây mối quan hệ tâm linh sâu sắc được thiết lập giữa hai người, được xây dựng không chỉ dựa trên tình yêu thương, sự tin cậy lẫn nhau mà còn dựa trên tính kiên quyết và những yêu cầu cao trên con đường nên Thánh mà cả hai mong ước. Cha d’Alzon cảm nhận được từ lâu trong Marie một ơn gọi sống đời thánh hiến và tin rằng cả hai đều được mời gọi để hợp tác trong cùng một công trình của Thiên Chúa.
“Marie thương mến, chúng ta hãy cùng nên thánh, bằng cách này hay cách khác, cùng tận tâm cho công trình tuyệt đẹp này” (Trích thư của Cha d’Alzon gửi Mẹ Correncon ngày 5 tháng 3 năm 1863)
LÀ MỘT NGƯỜI MẸ CAN ĐẢM VÀ MẠNH MẼ ĐỂ DÂNG HIẾN ĐỜI MÌNH CHO THIÊN CHÚA.
Ngày 27 tháng 06 năm 1867: Cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Marie Correnson với Đức Kitô ngang qua các chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời tại Rochebelle. Một lời đáp trả quảng đại của Mẹ ngang qua tiếng “Xin vâng”, Mẹ trở thành một người Mẹ Đồng sáng lập và là Bề trên Tổng Quyền đầu tiên của Hội dòng với phương châm: “Trở nên tất cả cho mọi người” để đem nhiều linh hồn về với Chúa.
“Con chỉ mong muốn mình được gắn bó mật thiết hơn nữa với Chúa. Đúng vậy, chỉ thuộc về Ngài mà thôi, lạy Chúa, bây giờ và mãi mãi” (Trích thư của Mẹ Correncon gửi Cha d’Alzon ngày 21 tháng 2 năm 1893)
TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH MẸ VẪN LÀ MỘT NGƯỜI MẸ VÀ LÀ NỮ TỬ CỦA GIÁO HỘI
Đấng sáng lập đáng kính Emmanuel d’Alzon đã truyền cảm hứng những suy tư cho Mẹ về lòng yêu mến Giáo hội ngang qua việc phát triển sứ vụ truyền giáo của Hội dòng và cầu nguyện cho Giáo hội.
“Điều này phụ thuộc vào con, nếu như, bằng việc bỏ qua những bất hạnh tầm thường nhỏ bé, con có thể tập trung vào việc truyền đạt đến chị em của con toàn bộ chiều sâu rộng của tinh thần Công Giáo. Con phải trở nên một người con của Giáo hội; con chỉ cần bận tâm về điều này và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu này” (Trích thư của Cha d’Alzon gửi Mẹ Correncon ngày 20 tháng 3 năm 1870)
Hạnh phúc thay dường nào vì Thiên Chúa đã chọn Mẹ là Mẹ của chúng con. Noi gương Mẹ và Cha Đấng sáng lập Emmanuel d’Alzon, xin Chúa cho mỗi nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời trở nên tình yêu đích thực trong việc cứu rỗi các linh hồn, và trở nên ngọn đèn nhiệt thành với ánh sáng tỏa lan rực rỡ, để bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của chúng con thì chính Thiên Chúa được biết đến nhiều hơn.
Sr. Marie Thuỷ, OA.
Related posts
End of Year School Presentation in Illustrative Style - 5