-->
Đôi mắt – Chúa Nhật IV mùa chay năm A
24/03/2017
TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A
01/04/2017
Show all

Suy niệm Lời Chúa với hình ảnh – Mùa Chay Năm A

cendres

Thứ 4 Lễ tro – Ăn chay, Kiêng thịt

” Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. » Giô-en 2, 13

presence-de-dieu2-480x270

«Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. » Mt 6, 6

desert_1

Chúa Nhật I – Mùa Chay

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ. 

images (2)

Chúa Hiển dung – Chúa Nhật II – Mùa Chay

« Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người. » Mt 17, 5

oPC9KqjGpro1

Chúa Nhật III – Mùa Chay

« Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : ‘Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống’. » Gio-an 4, 10

careme

Chúa Nhật IV – Mùa Chay

Người hỏi :  « Anh có tin vào Con Người không ? » Anh đáp : « Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ? » Đức Giê-su trả lời : « Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây. » Anh nói : « Thưa Ngài, tôi tin. » Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Gio-an 9, 35-38

68a0c506a73bce1edeb3f8d7aba26dd7

Chúa Nhật V – Mùa Chay

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Gio-an 11, 1-45

Dimanche-des-Rameaux

Chúa Nhật Lễ Lá

« Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” Mt 21, 9

depositphotos_4945904-stock-photo-mary-magdalene-washes-the-feet

Thứ 2 Tuần Thánh

Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu”. Gio-an 12, 7-8

MercrediDesCendres2010

Thứ 3 Tuần Thánh

Đức Giê-su nói: “ Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa  cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người”. Gio-an 13, 31-32

f958e11f

Thứ tư Tuần Thánh

Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.  Mt 26, 20-21

48125_taize-croix

Thứ năm Tuần Thánh – Làm phép dầu

“Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.” Lu-ca 4, 18-19

17_lavement_des_pieds-10d04

Thứ 5 Tuần Thánh – Tiệc ly

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “ Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” Gio-an 13, 12-15

croix_du_choeur

Thứ 6 Tuần Thánh -Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

“Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!”…

Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: “Tôi khát!”. Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buột vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. Gio-an 18, 28-30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ