-->
Suy niệm Lời Chúa với hình ảnh – Mùa Chay Năm A
28/03/2017
Giới trẻ ĐMLT tĩnh tâm Mùa Chay
01/04/2017
Show all

TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A

           

“ Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

 Bởi con người luôn khao khát được sống và sống hạnh phúc, nên khi Đức Giêsu khẳng định Người là sự sống lại và là sự sống, nhân loại nói chung cảm thấy được an ủi biết là chừng nào.

Trước cái chết của Ladarô, chắc chắn hai người chị Mácta và Maria rất đau buồn vì họ đã mất đi sự hiện diện sống động của em mình. Nhưng niềm tin đã thúc đẩy họ tìm đến với Đức Giêsu, họ đã đi ra khỏi những gì là thân thuộc, là nếp sống, căn nhà, ngôi làng của mình để mở lòng đón nhận sự sống từ Thiên Chúa.  Thánh Gioan đã thuật lại: “ Lúc đó, Người chưa vào làng.” Chính niềm tin vào quyền năng của Đức Giêsu, nên khi vị khách quý của gia đình này không có mặt trong thời gian Ladarô ngã bệnh, Mácta và Maria  đã tỏ ý trách Ngài: “ Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.”

Mang thân phận yếu hèn của một kiếp người với đủ niềm thương cảm, Đức Giêsu đã thổn thức khi nhìn thấy Ladarô – người bạn thân đang nằm trong mộ tối, và Ngài cũng đồng cảm với sự thương tiếc của mọi người trước cái chết của anh. Bằng tột cùng của sự nhập thể , Đức Giêsu khóc cho thân phận phải chết của con người. Và chính tình thương đó, Ngài dùng thần tính của mình mà làm cho anh sống lại. Sự sống lại này không có nghĩa là Ladarô trường sinh bất lão, không bao giờ chết. Ngược lại, phép lạ này muốn nói rằng anh sẽ chết đi một lần nữa để được sống đời đời. Sự phục sinh trong trình thuật Tin Mừng hôm nay khiến cái chết được đẩy nhanh và sự phục sinh của Đức Giêsu được báo trước. Đây là dịp thuận tiện để tôn vinh Thiên Chúa vì chỉ có Đấng Toàn Năng mới có thể làm cho chúng ta được sống.

Sự cởi bỏ những gì đang ràng buộc, quen thuộc của con người để đi tìm một nguồn hạnh phúc thật là sự sống đời đời đòi hỏi mỗi người phải trở về lòng mình để nhìn, để thấu hiểu và để mở lòng mình ra cho Thiên Chúa biến đổi. Đây không phải là điều dễ dàng nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa Cha sẽ ban ơn cho chúng ta qua Đức Giêsu và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ được tháo cởi khỏi ràng buộc tội lỗi như Đức Giêsu đã tháo cởi tấm vải,  chiếc khăn liệm quấn quanh  thân thể Ladarô để anh bước ra khỏi mồ và được sống.

Anna Thắm (tập sinh OA năm 1)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ