-->
Suy niệm Chúa Nhật XXVI: Ladarô ở quanh chúng ta
30/09/2013
Đâu là hạnh phúc thật sự của người tin vào Thiên Chúa?
21/10/2013
Show all

Mẹ Maria-Mẫu gương đối thoại và hòa bình.

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm lễ Mẹ Mân Côi:  Lc 1,26-38

Đoạn Phúc Âm ở trên quá nổi tiếng và quen thuộc với chúng ta : nói đến Đức Mẹ thì không thể không nói đến Mầu Nhiệm Truyền tin và 2 tiếng « Xin vâng ».

Dù vậy, con vẫn muốn nhắc về Đức Mẹ như một mẫu gương của đối thoại và hòa bình.Trước khi thưa xin vâng và đặt cả đời mình cho chương trình của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã có một cuộc đối thoại rất đẹp và thiêng liêng với Sứ thần Gabrien.

Ngày nay, chúng ta nói nhiều đến đối thoại để sống chung, để có hòa bình. Đối thoại không khó, lại càng vui nếu hai bên đã biết, đã hiểu, đã quý mến nhau còn ngược lại là cả một vấn đề. Là những người đang sống hay muốn sống tinh thần Dòng Đức Mẹ Lên Trời, chúng ta được mời gọi trở nên những con người vì sự hiệp nhất, vì Nước Trời. Vậy chúng ta học được gì nơi Đức Mẹ ?

Trước hết, Đức Mẹ đã lắng nghe, và đã lắng nghe bằng cả trái tim lời đề nghị của Sứ thần. Đức Mẹ không khỏi bối rối, ngạc nhiên trước đề nghị rất đỗi lạ lùng nhưng Đức Mẹ không vội vàng phản ứng. Mẹ lắng nghe cho trọn rồi mới đưa ra thắc mắc của mình. Lắng nghe bằng trái tim cần có sự thinh lặng của tâm hồn. Lúc ấy người khác có chỗ trong cuộc sống của ta, còn ta thì lắng nghe để thấu hiểu họ.

Ta còn học nơi Đức Mẹ sự khiêm hạ quên mình. Đức Mẹ quên mình, quên dự tính và chương trình có sẵn để đi vào tương quan mới, chương trình mới của Thiên Chúa. Đối thoại trở nên khập khiễng nếu một bên cứu giữ ý của mình. Còn đối thoại sẽ là chia sẽ, là hiệp thông nếu mỗi bên quên đi bản thân để người kia được là mình, được lớn lên.

Cuối cùng, Đức Mẹ đã có thể lắng nghe, đã có thể khiêm nhường vì Đức Mẹ có Chúa : « Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà ». Mẹ đã luôn có Chúa hiện diện trong cuộc đời, đã luôn chọn Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi sự. Nhờ vậy, tiếng xin vâng Mẹ thưa mới đầy tự do và bình an như thế.

Noi gương Mẹ, chúng ta hãy trở nên những con người đối thoại dù nhiều lúc chẳng dễ dàng gì để qua tiếng xin vâng nho nhỏ mỗi ngày, chúng ta đem Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ. « Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con ».

Sơ Phạm Bích Giang-Nữ tu Oa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ