-->
Mẹ Maria-Mẫu gương đối thoại và hòa bình.
07/10/2013
Tháng cầu nguyện cho các linh hồn
08/11/2013
Show all

Đâu là hạnh phúc thật sự của người tin vào Thiên Chúa?

Lời Chúa:  Lc 12,13-21

13 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. 14 Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” 15 Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu.”

16 Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, 17 nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ 18 Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, 19 và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi.” 20 Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ 21 Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.

Suy niệm:

Sau khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ trên núi, Chúa cũng đã tiên báo cuộc Thương khó của Ngài, và Ngài được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần lên đường đi Jérusalem. Dọc đường, Ngài dạy các ông sống niềm tin, vì Chúa biết rằng Ngài đang đi chịu cuộc khổ nạn và các môn đệ sẽ phải đối diện với nhiều thử thách. Trong bối cảnh này, Chúa đã dùng câu hỏi về của cải, gia tài để làm cho các môn đệ phải suy nghĩ về sự mỏng giòn trong cuộc sống và nỗi sợ về cái chết của họ.

Chúa muốn các môn đệ phải vững tin giữ mình để không bị lôi cuốn bởi của cải vật chất thế gian. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy : anh thanh niên này muốn biến Chúa thành người xử kiện cho anh ta ở trần gian, trong khi Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài đến thế gian để xét xử con người theo sự công chính của Thiên Chúa…Ngài đến để trao ban ơn cứu độ cho con người.

Bằng câu hỏi của mình, người thanh niên này đã giam hãm linh hồn, sự sống đời đời của mình nơi của cải chóng qua của trần gian, trong khi đó sự sống, con người của anh ta được làm ra là để sống cho Chúa, cho một hạnh phúc đích thực là Nước Trời.

Dụ ngôn Chúa kể cũng cho chúng ta  thấy được rằng : đối diện với cái chết, người phú hộ đã tìm kiếm sự an toàn của mình nơi của cải trần gian, thay vì đi tìm tình yêu là điều loại trừ sự sợ hãi trước cái chết; tình yêu mở ra cuộc sống bất tận vì hướng con người đến hành động chia sẽ và sống vì tình bác ái đối với người khác.

Người phú hộ trong bài Tin Mừng đã nhầm lẫn giữa của cải chóng qua nơi trần gian và hạnh phúc đích thực trên Thiên Đàng. Ông ta tin rằng: cuộc sống của ông ta sẽ đảm bảo và sẽ được kéo dài bởi việc tích lũy của cải vật chất trần thế. Chúa nhấn mạnh một lần nữa rằng, con người được tạo dựng để tham dự vào đời sống lại trong ngày sau hết, chúng ta không phải sợ cái chết. Và gia tài đích thực mà chúng ta đang sở hữu không đến từ bàn tay con người, mà nó xuất phát từ cội nguồn là Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và Ngài chính là cùng đích của chúng ta! Tin Mừng Thánh Luca nói về “Người con hoang đàng” làm sáng tỏ hơn về điều này, khi Người Cha tuyên bố rằng : “Con là con của Cha, con luôn ở với Cha và những gì của Cha là của con” (Luc 15, 31)

Qua bài Tin Mừng, Chúa mời gọi chúng ta sự hoán cải để hướng chúng ta đến  chiều sâu của niềm tin, đó là: biến thái độ khép kín thành cởi mở, những của cải mà chúng ta tích lũy được ở trần gian chỉ là hư vô. Vì thế chúng ta hãy lo thu tích của cải thiêng liêng và lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.  Vậy đối với chúng ta, đâu là những phương tiện để sống hoán cải? Chúng ta tìm kiếm sự an toàn và hạnh phúc đích thực nơi ai, nơi cái gì? Ai mới là cùng đích trong sự chọn lựa của chúng ta?

Một lần nữa, chúng ta làm mới lại 2 tiếng “Xin vâng” đối với Chúa, rằng : Chúa là cùng đích và là sự sống mà hằng ngày con kiếm tìm!

Sơ Laurence, OA

 Chuyển ngữ: Sơ Nhường, OA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ