-->
Tĩnh tâm cuối năm Tìm Hiểu và Thỉnh sinh
10/05/2015
Hành trình về nguồn – Chuẩn bị mừng 150 năm thành lập Hội Dòng.
20/05/2015
Show all

Họp mặt liên tu sĩ trẻ tại Paris – Brothers and Sisters Act II

« Hãy thức tỉnh thế giới, alleluia.

Niềm vui trong Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta, alleluia.

Niềm vui tỏa lan dưới đất cũng như trên trời,

Alleluia, Thiên Chúa ngự đến, Ngài đến thật gần »

 Lời bài hát chủ đề của buổi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi dành cho các nam nữ tu sĩ trẻ trên toàn nước Pháp (Brothers and Sisters Act II) vang vọng như một dư âm về một niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn những người sống đời Thánh hiến. Tiếng hát, tiếng cười, niềm tin yêu, sự sẻ chia, tình huynh đệ,… đó là tất cả những gì chúng tôi đã sống và cảm nghiệm sau 3 ngày gặp mặt (01/05 -03/05/2015). Ngôi trường hội Dòng Sainte Marie cũng như quảng trường Nhà thờ Đức Bà Paris như thêm rộn rã với sự xuất hiện của hơn 700 tu sĩ nam nữ đến từ 5 châu lục khác nhau trên thế giới. Chúng tôi, những người trẻ (dưới 45 tuổi, dưới 15 năm khấn) có chung một đam mê « tận hiến đời mình cho Thiên Chúa nhằm phục vụ Giáo Hội và con người » ; có chung một tình yêu « Đức Kitô – tình yêu đầu tiên và duy nhất » ; mang chung một khát vọng trở thành những « ngôn sứ của tình yêu và hy vọng ; những sứ giả của niềm vui và lòng nhân từ ». Dù màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau, dường như không có một điều gì có thể ngăn cách chúng tôi đến với nhau, cùng trao cho nhau những nụ cười, những cái bắt tay ấm áp ; cùng nhảy múa, hát ca ; cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và cùng động viên nhau trong hành trình theo chân Đức Kitô.

 3 ngày dù không nhiều nhưng đủ để mỗi tu sĩ trẻ chúng tôi tích góp cho mình thêm những kinh nghiệm sống quý giá, đủ để mỗi chúng tôi thêm ý thức về ý nghĩa sâu sắc của ba lời khấn Vâng phục- Khó nghèo – Khiết tịnh. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói « Ở đâu có tu sĩ, ở đấy có niềm vui tỏa lan », và niềm vui ấy chính là được sống và lớn lên từng ngày trong Tình yêu của Đức Kitô.ND

Thiên Chúa mời gọi chúng ta dấn thân, Ngài khôngngừng nói với chúng ta mỗi ngày « Ta yêu con, và ta đặt niềm tin tưởng của Ta nơi con để con trở thành khí cụ bình an và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại ». Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa ? Câu trả lời thật rất đơn giản :

« Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8, 35-39).

Sr Thục Đoan, OA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ