-->
Gặp gỡ các tu sĩ trẻ ở Orsay (Pháp): Ngôn sứ ngày nay
03/05/2016
151 năm Hồng ân …
20/06/2016
Show all

Chúa Thánh Thần – tiếng nói bên trong của tâm hồn

Hôm trước, tôi có buổi gặp mặt với vị Linh hướng. Sau khi nghe tôi chia sẻ về những điều mình đã và đang sống, cũng như những dự định sắp tới, những sứ vụ sẽ đến, người Linh mục hiền từ nhìn tôi và hỏi : « Chúa Thánh Thần có vị trí thế nào trong cuộc sống của con, trong những biến cố của cuộc đời, trong những định hướng cho tương lai ? Con có từng cầu nguyện với Ngài chưa ? » Tôi ngẩn người, rồi im lặng … Vị trí của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của tôi ư?  Tình yêu dành cho vị Thiên Chúa ngôi Ba này ư ? Tôi chưa từng nghĩ đến, và nếu có, tôi cũng chỉ đọc kinh cầu với Ngài như một cái máy…

Sau cuộc gặp mặt ấy, tôi quyết tâm mỗi ngày dành chút thời gian để khám phá về Ngài, để cầu nguyện với Ngài, để « gặp gỡ » vị Thiên-Chúa-bị-bỏ-quên trong cuộc đời mình.

“Gió muốn thổi đâu thì thổi. Không ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu” (Ga 3,8). Có lẽ vì gió luôn chuyển động, không ngừng lại nên con người chúng ta thường quên mất sự hiện diện của gió ! Có chăng vì không nắm bắt được nên chúng ta cũng chẳng muốn mất thời gian để tìm hiểu, để quan tâm ? Chúa Thánh Thần cũng chuyển động một cách huyền nhiệm và âm thầm như cơn gió kia, làm tươi mát cuộc đời chúng ta, nhưng mấy ai dành cho Ngài một tiếng cảm ơn, một sự yêu thương và tri ân cho đủ ! Chúng ta, khi làm được một việc gì đó, thường muốn được người khác nhận biết, ca tụng,… Chúa Thánh Thần làm muôn ngàn việc, ngày từng ngày ban sức sống cho ta và cho Giáo Hội, ngày từng ngày dẫn dắt và bảo ban con người… nhưng hình như chẳng có ai để ý. Câu chữ nào, lời nào nói cho đủ sự khiêm nhường, nhẫn nại và quên mình đến lạ kì của Ngài ?

Tôi đọc lại cuộc đời mình, và dừng lại ở một câu chuyện khi tôi còn trong Tập viện, Sơ Giáo tập yêu cầu mỗi chị em từ một miếng đất sét hãy tạo ra một biểu tượng nói về sự sống. Trong đầu tôi, hình ảnh đầu tiên hiện ra là một đôi tay mở rộng, như thể sự sống là phải cho đi. Tôi vừa làm, vừa cầu nguyện thế này : « Ồ, Chúa Thánh Thần, Ngài biết sự sống phải diễn tả qua biểu tượng nào không ? »…Cứ thế, miếng đất sét thành hình trong tay tôi, không phải là đôi tay như tôi nghĩ, mà là một món-quà-nhỏ-có-gắn-trái-tim. Tôi mân mê nhìn « thành quả » mà tôi hiểu hơn ai hết không-phải-của-tôi, nghiệm ra một điều : sự sống là ân sủng, là một món quà tình yêu được trao tặng cho con người ; và sự sống ấy mang tên Thánh Thần.

Không biết các bạn có giống tôi không, lúc nào cũng cầu nguyện : « Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến ! »… Nếu như các bạn giống tôi, thì tôi mách nhỏ cho các bạn một điều : Đừng chỉ xin Chúa Thánh Thần đến không thôi, vì Ngài đã đến rồi, Ngài đang ở trong tâm hồn mỗi chúng ta đó. Ngài đến trong Bí tích rửa tội, Ngài đến trong Bí tích Thêm sức, Ngài đến trong Thánh lễ mỗi ngày. Ngài đến rồi, Ngài đang ngự trong ngôi « đền thờ » là trái tim của tôi và bạn đó. Chẳng phải Chúa Giêsu đã hứa ban Đấng-Bảo-Trợ cho ta hơn 2000 năm qua rồi sao ? Ngài ở đó, trong sâu thẳm cung lòng mỗi chúng ta, ngày ngày lên tiếng chỉ cho ta đường đến Nước Trời. Hãy thinh lặng, hãy lắng nghe, hãy kiên nhẫn, hãy bỏ mình, lúc ấy ta sẽ nghe được tiếng Ngài thầm thĩ. Hãy xin Ngài ở lại thật lâu trong ta, xin Ngài giúp ta khai thác triệt để những ơn thiêng và hoa trái của Ngài trong từng ngày sống. Ngài tế nhị lắm, Ngài không « giành nói » với ta khi chúng ta muốn nói quá nhiều đâu ! Ngài bao dung lắm, Ngài không trách phạt khi ta « lỡ » bỏ quên Ngài đâu ! Nhưng Ngài sẽ cất lời khi ta tìm về trong thinh lặng và nguyện gẫm : « Đừng sợ, Ta luôn ở bên con ! Đừng sợ, dù con lỗi tội nhiều hay ít, dù con có quên lãng Ta từng ngày, Ta cũng luôn yêu mến con ! »

Đó là Chúa Thánh Thần mà tôi khám phá ra, mà tôi đang học yêu từng ngày.

Chúa Thánh Thần – tiếng nói bên trong của tâm hồn.

Chúa Thánh Thần, TIẾNG YÊU ngọt dịu và khiêm nhu nhất.

Ước gì bạn cũng mở lòng ra để Tiếng Yêu ấy cất lên trong cuộc đời bạn, từng ngày, từng ngày.

Sr Thục Đoan, OA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ