-->
Chúa Thánh Thần – tiếng nói bên trong của tâm hồn
14/05/2016
Tháng Thánh Tâm: MỘT CHÚT SUY TƯ KHI CHIÊM NGẮM…
29/06/2016
Show all

151 năm Hồng ân …

“Hồng ân Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”

151 năm thành lập,  đó là một chuỗi Hồng ân…

151 năm hiện diện, đó là một chuỗi những cử chỉ yêu thương của Thiên Chúa giàu lòng xót thương dành cho các chị em Tận Hiến Đức Mẹ lên Trời…

Rào rào! Cơn mưa đầu mùa, cơn mưa hồng ân đổ xuống vào một chiều thật rộn ràng và mang nhiều ý nghĩa đối với các chị em Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời trong dịp kỷ niệm 151 năm thành lập hội dòng, đặc biệt là đối với chị em tìm hiểu – những thành viên mới trong đại gia đình.

Được giao nhiệm vụ “chủ quản” trong chương trình kỳ này, cộng đoàn tìm hiểu Marie Corensson cùng với sự trợ giúp của các cộng đoàn khác, đã tập trung chuẩn bị để mong mang đến một ngày lễ thật vui tươi trong tình thân và lòng tri ân.

Cơn mưa chiều đổ xuống như trút nước cũng không cản trở được tinh thần hăng hái và nhiệt thành của mọi người trong việc đóng góp vào buổi lễ vô cùng quan trọng này. Tạ ơn Chúa! Vào khoảng 17h, khi cơn mưa tạnh hẳn, các cộng đoàn nhanh chóng tập trung tại khuôn viên Tập viện (Fatima Bình Triệu) cùng với những món ăn và tiết mục văn nghệ được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, hứa hẹn một buổi lễ thật trang trọng và ấm áp.

Chương trình của buổi họp mặt được bắt đầu bằng việc giới thiệu từng thành viên trong các cộng đoàn : cộng đoàn tìm hiểu Marie Corensson, cộng đoàn thỉnh sinh Notre Dame, cộng đoàn Tập viện Saint Joseph, các em tìm hiểu – sinh viên trong lưu xá d’Alzon, cũng như sự hiện diện của các vị ân nhân Hội Dòng.

Khép lại màn giới thiệu, tất cả thành viên tham dự được theo dõi một slide ngắn do Sr.Laurence thiết kế, có nội dung giới thiệu về lịch sử hình thành và quá trình phát triển, cũng như linh đạo và hoạt động mà suốt 151 năm qua, Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời đã xây dựng và hướng tới. Qua việc được hiểu biết thêm về Hội Dòng, chúng em càng thêm yêu con đường mà mình đang dấn bước, con đường của sự phục vụ và hy sinh, con đường của tình yêu và sự dâng hiến.

Để buổi họp mặt được thánh hoá trong tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, các thành viên được mời tham dự vào giờ kinh chiều trong không khí thật sốt sắng. Từng lời kinh, câu hát vang vọng để ca ngợi và chúc tụng Đấng Toàn Năng vì muôn ơn lành Người đã thương ban xuống cho Hội Dòng trong suốt dọc dài hơn 1 thế kỷ qua.

Giờ kinh được tiếp nối bằng chương trình văn nghệ của các cộng đoàn. Với sự đơn sơ và nhiệt thành, các chị em đã cố gắng tập luyện rất chăm chỉ để mang đến niềm vui cũng như truyền tải những thông điệp đầy nhân văn tới các khách tham dự.

Song song với những tiết mục văn nghệ, các thành viên được chiêu đãi một bữa tiệc đầy màu sắc với các món ăn được chuẩn bị công phu và đẹp mắt bởi các cộng đoàn. Tranh thủ thời gian này, các chị em đã có dịp gặp gỡ, chuyện trò thân mật với nhau, giúp nối kết thêm tình huynh đệ. Để kết thúc, Sr Giáo tập M.P. Thanh Khánh đã thay mặt các chị em gửi lời cảm ơn đến tất cả khách tham dự, đặc biệt là sự hiện diện của các vị ân nhân.

Buổi họp mặt đã khép lại, nhưng để lại trong lòng những người tham dự, trong đó có các chị em tìm hiểu một ấn tượng sâu sắc về tinh thần đơn sơ, vui tươi, khiêm nhường, đoàn kết giữa các thành viên trong Hội Dòng được thể hiện xuyên suốt buổi chiều hôm ấy.

Cảm nghiệm được tất cả tinh thần ấy, chị em tìm hiểu thêm vững vàng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong việc dẫn dắt từng người chúng em trên con đường trở thành thành viên của Hội Dòng Tận hiến Đức Mẹ Lên Trời.

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng tiếp tục đồng hành, gìn giữ và tuôn đổ Hồng Ân xuống từng chị em trong Hội Dòng cũng như trên quý vị ân nhân, để tất cả chúng ta có thể tiếp tuc ra đi làm chứng về tình yêu và niềm vui của Đức Kitô.

Têrêsa Quyên, tìm hiểu.

IMG_1950 IMG_1939 IMG_1922

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ