-->
Nam Ban: TÔNG ĐỒ TUẦN THÁNH 2017
12/04/2017
Chúa xuống âm phủ – Thứ bảy Tuần Thánh
12/04/2017
Show all

Tình yêu tha thứ – Thứ sáu Tuần Thánh

“Thập giá ngất cao trên đồi, Thập giá ơi! Người mong nói gì, nói gì với đời?”

Ừ, Thập giá nói gì nếu không phải là nói lời tình yêu vang vọng đất trời, rung động lòng người…

Đồi Sọ là đồi trọc, không cây cối, nằm ngoài thành Thánh, gợi lên một màu chết chóc. Nơi Đồi Sọ ấy, Con Thiên Chúa vô tội bị kết án giữa hai tên gian phi. Nơi Đồi Sọ ấy, Thập giá giương cao lên, treo lơ lửng vị Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu, dù biết là đau đớn và nhục nhã, vẫn không chối bỏ thập giá, vẫn dang tay ra để con người đóng đinh Ngài vào đó. Những nhục hình ấy không làm mất đi bản chất hiền hậu của Đấng Cứu Độ. Ngài không biết thù hận, Ngài chỉ biết tha thứ và yêu thương không ngừng. Ngài cầu nguyện cho những kẻ đã giết Ngài. Hãy lắng nghe tiếng Thánh giá thì thầm: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm!” (Lc 23,34) Không chỉ tha thứ mà Ngài còn cầu bầu cùng Chúa Cha cho chính những kẻ đóng đinh Ngài, sỉ vả Ngài. Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Quả thật, cao điểm cũng như chóp đỉnh của lòng thương xót của Thiên Chúa chính là tình yêu và sự tha thứ dành cho ‘kẻ thù’.

Sức mạnh của tình yêu là động lực huyền diệu của sự tha thứ. Khi yêu nhiều, chúng ta sẽ tha thứ nhiều.

Hơn thế nữa, tình yêu của Thiên Chúa không dừng ở sự tha thứ đó. Trên Thánh giá, khi trao Thánh Gioan cho Đức Mẹ: “Thưa Bà, này là con Bà” (Ga 19,27), Chúa Giêsu đặt vào vòng tay và trái tim của Mẹ Maria cả nhân loại. Tôi như ngỡ ngàng trước tình yêu bao la và vị tha của Chúa. Và tôi còn ngỡ ngàng hơn khi chính Đức Maria cũng đang sống tình yêu tha thứ ấy. Đón nhận nhân loại này là yêu thương và đón nhận cả những người đã phản bội, chối từ, bỏ rơi và giết chết con của Mẹ. Giờ đây là tiếng Fiat câm nín, không thốt nên lời. Mẹ đã không ngừng vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ vẫn tin Thiên Chúa là Tình yêu, và Mẹ tin chắc rằng cái chết của Con Mẹ mang lại ơn cứu độ cho nhiều người. Tiếng xin vâng của Đức Mẹ đã giúp cho tình yêu của Chúa Giêsu được trao ban một cách trọn vẹn và hoàn hảo hơn.

Có lẽ, các bài đọc về sự Thương Khó của Đức Giêsu Kitô không quá xa lạ với mỗi người chúng ta, bởi lẽ chúng ta vẫn nghe đi nghe lại vào Tuần Thánh hàng năm. Có lẽ, hình ảnh cây Thánh giá gỗ được giương cao cũng đã in hằn trong tâm trí mỗi tín hữu, nhắc nhớ chúng ta về một vị Thiên Chúa chịu nhục hình và chết cô đơn. Và có lẽ, khi nói đến Thánh giá, chúng ta thường có thói quen nghĩ đến một cực hình đau thương nhiều hơn là nghĩ đến một Lời yêu thương tha thiết vẫn không ngừng chuyển đến nhân loại. Ước chi, ngày thứ 6 Tuần Thánh năm nay, mỗi người có thể mở rộng trái tim của mình ra hầu khám phá và đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa đã phải dùng chính mạng sống của Ngài để đổi lấy và trao ban.

Sr Thục Đoan, O.A.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ