-->
Cùng nhau mừng lễ trên thiên quốc của cha Emmanuel d’Alzon 21/11.
06/12/2013
Tĩnh tâm Mùa Vọng: “Bạn làm gì và được gì khi tham dự Thánh Lễ?”
09/12/2013
Show all

1 chút suy tư trong Mùa Vọng

Câu chuyện về : Quả Sầu Riêng!

Nhà anh nông dân kia có 1 khu vườn rộng. Trong khu vườn có trồng rất nhiều loại cây ăn quả : Cam, Chuối, Bưởi, Xoài…, và ở giữa khu vườn có trồng một cây sầu riêng. Một hôm, anh nông dân kia muốn biết các cây ăn quả sống với nhau như thế nào trong cùng khu vườn. Anh ta liền nghĩ ra việc tổ chức cuộc thi loại cây ăn quả nào tốt trong mọi phương diện để chọn làm bá chủ trong khu vườn. Vì muốn tranh tài với nhau để làm bá chủ trong khu vườn đó, các loại cây đều trang điểm cho mình mọi phương diện :  vẻ đẹp, mùi thơm ,vị ngon … Nhưng cây sầu riêng thì khép mình một bên vì biết mình có vẻ bên ngoài đầy gai, xấu xí, mùi của nó cũng khác thường. Cuộc thi cũng được tổ chức vào một ngày đẹp trời,các cây đó luôn thay nhau để nói tốt về mình. Còn cây sầu riêng thì trốn vào một góc. Khi anh nông dân hỏi thì cây sầu riêng rất buồn và không biết nói gì hết. Ông ta đã hiểu và đến bên cạnh quả sầu riêng, ông ta tìm cách bổ nó ra, rồi từ từ thưởng thức quả sầu riêng nơi tay mình. Anh ta đã nhận ra được những nét đẹp ở nơi cây sầu riêng mà những cây khác không có. Ông ta cũng đã hối hận vì trước đây đối xử không tốt với nó và tính chặt bỏ nó khỏi khu vườn. Nhờ cuộc thi đó ông ta đã nhận ra mình phải có một cái nhìn mới về các loại cây. Vì mỗi loại có một giá trị và đặc thù riêng . Thật vậy : Sống ở đời, làm người, ai lại không mong muốn mình trở thành một con người hữu dụng, có ích cho xã hội , …., để cùng người khác xây dựng một thế giới bình an, hạnh phúc . Bởi vậy Thiên chức tạo dựng con người thật tốt đẹp, nhất là khi con người nhận thức rằng :  mình được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Người, và là một thụ tạo trội vượt hơn muôn vật có trên trái đất.

DSC_0121 Đúng thế, để phát huy và duy trì được thiên chức cao quý ấy để đạt tới kết quả trọn vẹn không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng, bởi con người bị chi phối bởi biết bao là lý do khác nhau : cá tính của mỗi người, tác động của xã hội và môi trường sống, đồng thời còn có những con người xấu số khi sinh ra đã phải mang trên mình những hình hài dị tật …. Vậy để đạt được tới hạnh phúc con người mong ước, đòi hỏi con người phải thay đổi cách nhìn. Cách nhìn ấy được Ánh sáng Lời Chúa thánh hóa, đó là cách nhìn của con người sống Đức Tin, con người có Đức Giêsu Kitô ngự trong mình. Điều này yêu cầu con người cần phải nỗ lực và cố gắng xây dựng mỗi ngày trong cuộc đời mình cũng như cuộc đời của người khác.
Đúng thế, nếu tôi và bạn chỉ có cái nhìn dành cho người khác theo hình thức bên ngoài, quên đi cái đẹp đang ẩn giấu bên trong, không khám phá vẻ đẹp nội tâm thì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được giá trị thật sự ở bên trong của mỗi con người .
Tôi mượn những câu này để mời gọi chính tôi và mọi người cùng học : “ Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn…” (trích từ sách : Bài học từ cuộc sống ).
Vậy tại sao chúng ta lại không trao tặng một cái nhìn thật đẹp nơi người khác! Cho dù người đó có xấu xa như thế nào đi chăng nữa, người đó có đui mù, có trộm cắp đi chăng nữa thì đó cũng là những con người đẹp , là một thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.

DSC_0034Được làm người là một thiên chức cao đẹp rồi đúng không? Nói đúng hơn nữa đó chính là hình ảnh của Chúa, Chúa đang ẩn mình, đang hiện diện nơi tôi, nơi mọi người, nơi những con người bé nhỏ. Nên chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của họ, không đồng cảm với những mất mát mà những con người đó đã phải hứng chịu cho chúng ta, hãy khám phá ra những nét đẹp đang bị che khuất nơi họ mà chúng ta chưa thật sự nhìn thấy! Tại sao chúng ta còn chần chừ gì nữa, khi chỉ cần mỗi chúng ta thay đổi cái nhìn đầy yêu thương, cái nhìn của Đức tin là ” Tất cả mọi người chính là anh, chị , em của tôi ” . Chúng ta cần phải vượt qua được cái vỏ bọc ở nơi người khác và phải coi anh chị em mình là hình ảnh của Chúa. Chúng ta cần phải giúp họ vượt qua cái rào cản đó, để họ có cơ hội được thể hiện là họ cũng có một nhân vị cần được tôn trọng và cũng có khả năng như bao người khác. Vì với Chúa mọi sư đều có thể. Để cuộc sống được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, dễ thở thì mỗi  chúng ta cần thay đổi cái nhìn . Đây cũng chính là tâm tình mà tôi muốn gửi tới mọi người trong Mùa Vọng, cho Năm Phụng Vụ mới và cho cuộc sống mỗi người chúng ta. Đây là cơ hội để chúng ta sữa đổi mình dễ dàng nhất, là lúc chúng ta cần có cái nhìn mới, cần canh tân lại con người mình. Và chúng ta cũng tự chất vấn mình : tôi có phải là quả sầu riêng đầy gai không? Tôi có phải là hình dáng xấu xí, xù xì như quả sầu riêng không? Tôi có phải là vị ngon đặc biệt trong quả sầu riêng không? …. Nó có giá trị rất lớn cho những ai biết thưởng thức khám phá nó! Vậy tôi có giá trị gì của riêng tôi? Mỗi người chúng ta cũng vậy ai cũng có những nét đẹp riêng khác nhau,  đặc thù khác nhau…Tất cả những vẻ đẹp ấy xuất phát từ Đức Giê su Kitô. Hãy nhìn nhận ai ai cũng là hình ảnh của Chúa , một Thiên chúa đang ở trong chính mỗi người chúng ta! Tôi và mọi người cùng cố gắng và xin ơn Chúa để sống với tâm tình này nhé!

Marie Thérèse Nguyễn Thị Hương – Tìm hiểu OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ