-->
Nụ cười làm rạng rỡ ngày sống của bạn.
23/11/2012
Tĩnh tâm Mùa vọng tại Pháp
07/12/2012
Show all

Đầm Sen Nước cùng Lưu xá d’Alzon.

Phải chăng, chính sự thâm nhập vào thực tế đã khơi nguồn cảm xúc, đã làm thay đổi thái độ, cách nghĩ của chị em chúng tôi? Phải chăng, mỗi một chuyến đi vui chơi giải trí sau một thời gian học tập căng thẳng là một dịp để chúng tôi thư giãn giải trí, bồi bổ thể lực và tinh thần? Và phải chăng, chính những chuyến đi vui chơi giải trí thực tế đó đã làm cho tất cả chúng tôi thêm hiểu nhau và gắn bó yêu thương nhau hơn! Thật may mắn, dù chỉ một lần trong cuộc đời sinh viên, tất cả các chị em trong Lưu xá d’Alzon chúng tôi đã có một ngày vui chơi giải trí, tại công viên nước Đầm Sen cùng hai Soeur phụ trách của dòng Tận hiến Đức Mẹ Lên Trời (Oblates de l’Assomption). Đó là một ngày vui chơi để lại trong chúng tôi chứa chan niềm vui và bao điều bổ ích, thú vị!

Ngày vui chơi ấy là niềm mong đợi từ lâu của tôi và có lẽ là của tất cả chị em lưu xá chúng tôi! Hôm chúng tôi xuất phát trời rất đẹp, một buổi sáng trong lành xua tan không khí nóng bức suốt mấy tuần vừa qua ở Sài Gòn. Thức dậy từ sáng sớm, sự trong lành của không khí buổi sáng làm chị em chúng tôi thêm sảng khoái và phấn chấn để chuẩn bị tinh thần đón chào một ngày thu bay bất tận.Tiếng í ới, cười đùa vang rộn trong mái nhà d’ Alzon. Chị em chúng tôi ai cũng tay xách nách mang những “ hành lý” mà có lẽ đã được chuẩn bị trước đó từ rất lâu!

Đến với Đầm Sen, chị em chúng tôi hết sức phấn khởi và hào hứng! Chúng tôi sôi nổi cùng bắt tay nhau «  yeah » một tiếng thật to và dài để thể hiện tinh thần đoàn kết, thúc đẩy cảm xúc vui chơi cho nhau cùng với lời hứa hẹn sẽ chơi hết mình, cười và hét thả ga cho ngày hôm nay! Chị em chúng tôi cùng nhau chinh phục máng trượt Boomerang, đây là máng trượt khổng lồ có hình dạng như Phượng Hoàng đang tung cánh, máng trượt khổng lồ sẽ đưa chúng tôi vút lên, lướt xuống, lắc qua lắc lại rồi rớt xuống hồ, hoặc thả mình theo từng đợt sóng biển nhấp nhô… Cảm giác bay bổng trong không trung sẽ xua tan hết cái nóng của ánh nắng ban trưa oi bức và mang lại cho chúng tôi những cảm giác thử thách thật tuyệt vời, các trò chơi còn được xem như là những thử thách. Vượt qua được tất cả 30 thử thách của trò chơi, có lẽ nó cũng sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn khi đối đầu với những thử thách trong cuộc sống.

Chúng tôi thả mình trên dòng sông lơ đãng hay nằm trên những chiếc ghế tre dài ở bãi biển để nghe tiếng sóng biển và tiếng rì rào của hàng dừa cao vút, chúng tôi đã hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành của một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng rồi đắm mình vào sóng biển nhấp nhô hay thả mình bồng bềnh giữa trời mây nước để Dòng Sông Lơ Đãng xoa dịu và xua tan đi những lo lắng muộn phiền trong cuộc sống đầy lo toan, bộn bề sau một thời gian miệt mài học tập!

Cuộc vui chơi khám phá của chúng tôi chỉ vỏn vẹn trong một ngày thôi, nhưng đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc thư giãn thật thoải mái cũng như vô số bài học bổ ích, thú vị. Chuyến đi cũng là cơ hội để chị em trong ngôi nhà d’ Alzon chúng tôi gần gũi, gắn bó, hiểu nhau hơn và thương yêu nhau hơn! Tôi chợt nhận ra những người chị em của tôi, tuy mỗi người một tính nhưng đều rất nhiệt tình và đáng yêu! Đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên, một kỷ niệm ấm áp tình người, tình bạn bè, tình chị em! “Cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc”. Ước gì cho thời gian dài ra mãi, nhưng có lẽ kết thúc cũng là để bắt đầu. Tiếc nuối ngắm lại những cảnh vật thanh bình, tiếc nuối những giây phút cùng nhau vui chơi, giao lưu ngắn ngủi đầy ý nghĩa, trong lòng những chị em sinh viên chúng tôi trở về trong một tâm trạng ngập tràn nhiều cảm xúc đan xen!

Lời cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn soeur bề trên của Hội dòng và hai Soeur phụ trách lưu xá d’ Alzon, dòng Tận hiến Đức Mẹ Lên Trời đã tạo điều kiện để chúng tôi có được một ngày vui chơi giải trí thực tế  đầy thú vị và bổ ích này! Và cũng qua bài viết này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai Soeur Maria_Bích Giang và Agata_An Lành đã giúp đỡ và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường chung sống và học tập trong mái nhà d’Alzon cũng như trong ngày vui chơi thực tế này, các soeur dành rất nhiều công sức, tình yêu thương, chăm lo cho chúng tôi từng miếng ăn ngon, từng giấc ngủ say, từng ánh mắt trìu mến, và từng nụ cười ấm áp yêu thương, giúp chúng tôi có cơ hội tiếp cận với thực tế ở những địa điểm du lịch đầy thú vị, và tận hưởng những giây phút vui chơi giải trí thật sảng khoái và đầy ý nghĩa, mà không phải ai cũng có điều kiện để được vui chơi giải trí như sinh viên lưu xá d’ Alzon của chúng tôi !

Trở về sau một ngày vui chơi đã thấm mệt! Cảm xúc thì quá ư là nhiều, nhưng chỉ có thể dùng duy nhất một từ để diễn tả tất cả, đó là: tuyệt vời! Cho đến tận bây giờ, những cảm xúc về một ngày vui chơi giải trí cùng các chị em vẫn như ngọn lửa đang bừng bừng cháy ở một nơi sâu thẳm trong tôi! Bởi lẽ, khi biết rằng thời gian vẫn đang trôi và nếu có ngày trở lại, chắc rằng không thể có sự hồn nhiên, vô tư như thế này nữa rồi… Giữ giùm nhé những ký ức tươi đẹp của thời sinh viên không phải là trẻ con nhưng chưa là người lớn! Vì đó là thời sinh viên !!!

 Maria_Kim Uyên

Sinh viên  trường Đại Học Sài Gòn- Tp Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ