-->
Chuẩn bị mừng 150 năm thành lập Dòng
31/10/2014
Mừng lễ Ngân khánh sơ Angela – Tạ ơn Đời sống Thánh hiến!
28/11/2014
Show all

« Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. » (Mt 5, 3)

Giữa một thế giới nhiều biến động hôm nay, con người chạy theo quyền lợi, danh vọng, con người lao vào vòng xoáy của đồng tiền, của mua bán trao đổi, lời chúc phúc cho một « tâm hồn nghèo khó » nghe chừng như xa vời quá đỗi. Giữa cuộc sống bộn bề với biết bao nhiêu việc phải làm, dòng đời cứ cuốn trôi… người Kitô-hữu được mời gọi bước đi những bước chậm rãi, ngồi lại để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm, để khơi sâu hơn ý nghĩa của những mối phúc – những lời chúc lành.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì họ biết được rằng nếu không có Thiên Chúa, họ không là gì cả, họ không làm được điều gì lớn lao cả. Một tâm hồn nghèo khó là một tâm hồn khiêm nhường và trong sạch, biết nhìn nhận thân phận thụ tạo yếu đuối của mình, và luôn trông chờ vào Hồng ân Chúa. Nghèo khó là luôn biết phó thác cuộc đời của mình trong tay Chúa, là biết buông bỏ đời mình trong tình yêu và lòng thương xót Chúa. Nghèo khó là biết đón nhận anh chị em sống xung quanh mình trong tình huynh đệ – bác ái ; trong ánh nhìn nhân hậu và độ lượng. Nghèo khó là biết dấn thân, biết từ bỏ mọi sự thế gian để được duy nhất một mối lợi là chính Thiên Chúa.

Bạn sẽ thấy thật khó sống đời sống khó nghèo theo tinh thần Phúc âm, nhưng bạn đừng sợ, hãy nhìn vào máng cỏ nơi Hài Nhi Giêsu được sinh ra, hãy nhìn lên Thánh Giá nơi Con Người phơi thân trần giữa trời… bạn sẽ tìm được một nguồn sức mạnh để sống lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Thiên Chúa Quyền năng là Đấng tạo thành cả trời đất cỏ cây lại là Người sống nghèo khó nhất trên trái đất này vì Ngài không ngừng cho đi, không ngừng ban phát và không giữ gì lại cho riêng bản thân mình. Ngài mời gọi mỗi chúng ta tin tưởng, yêu mến và phó thác vào Ngài vì trước khi chúng ta làm được điều ấy, Thiên Chúa đã luôn luôn kiếm tìm, tin tưởng và yêu mến chúng ta.

Phúc cho mỗi chúng ta khi có một tâm hồn nghèo khó vì chỉ khi trái tim của chúng ta trống thì Hồng ân của Chúa mới có thể đong đầy.

Sr Thục Đoan, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ