-->
Gặp gỡ « Giới trẻ tu sĩ gia đình Mẹ Về Trời » tại Pháp
03/05/2012
Kinh Lạy Cha, khuôn mẫu của lời nguyện Ki-tô Hữu
03/06/2012
Show all

Niềm Vui

Hãy là những người truyền giáo của NiềmVui

Tin nhắn của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhân dịp lần thứ 27

« Đại Hội Giới Trẻ »

ở Roma được tổ chức theo địa phận, có chủ đề :

« Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại :

vui lên anh em ! » (Pl 4, 4)

Niềm vui, thật ra ở trung tâm của đời sống Kitô hữu! Trải qua nhiều Đại Hội Giới Trẻ khác nhau, chúng ta có cơ hội thực nghiệm niềm vui mãnh liệt, niềm vui của sự hiệp thông, niềm vui là người công giáo và viềm vui của Đức Tin. Đó là 1 trong những điểm quan trọng được nhấn mạnh qua những cuộc gặp gỡ này !Và chúng ta thấy được rằng niềm vui phấn khởi này lôi cuốn rất nhiều bạn trẻ tuôn đến từ Bốn Phương Trời khao khát sống những kinh nghiệm quý giá của niềm vui nơi Đức Kitô, trong 1 thế giới chiếm hữu bởi những lo lắng, ưu phiền của cuộc sống…Niềm vui là 1 chứng nhân quan trọng sống động nói lên vẻ đẹp của  người Kitô hữu và có thể làm tin tưởng được nơi họ.

Trái tim của chúng ta được làm để cho niềm vui 

Trái tim của chúng ta tìm kiếm niềm vui sâu, hoàn hảobền chắc có khả năng cảm nhận và thưởng thức sự tồn tại, vượt trên tất cả sự thỏa mãn chóng qua , mau tàn của trần gian. Nét đặc trưng riêng biệt của thế hệ trẻ, đó là các bạn đang sống trong 1 mốc thời gian tiếp nối để khám phá cuộc sống, thế giới, con người xung quanh và chính con người của các bạn . Hơn thế nữa, tuổi trẻ là khoảng thời gian của sự rộng mở đón lấy tương lai đang chờ đón các bạn ; giai đoạn lý tưởng bộc lộ, cảm nhận của các bạn về những khát khao lớn lao, về niềm hạnh phúc, về tình bạn, về sự thật, và tinh thần nhân ái trao ban…

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy rất nhiều niềm vui bình dị , đơn sơ từ Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta : niềm vui được sống, niềm vui đơn sơ khi chúng ta thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, niềm vui vì công việc chúng ta hoàn thành tốt, niềm vui khi mình giúp người khác làm 1 việc gì đó hữu ích, niềm vui vì mình được yêu thật sự bởi người khác… Nếu chúng ta dùng thời gian để chú ý, làm với tất cả với trái tim trong tất cả mọi việc, không cần phải tìm kiếm xa ; chúng ta nhận được vô bờ niềm vui từ gia đình, tình bạn, sự khen ngợi chân thật từ nơi bạn bè… ! Đúng vậy, chúng ta có may mắn được học tập, được khám phá nhiều công nghệ hiện đại mới giúp chúng ta gặp gỡ trao đổi dễ dàng với bạn bè từ những đất nước khác, chúng ta có cơ hội đi xa , tiếp đó chúng ta có khả năng ước mơ cho tương lai tươi sáng của ngày mai…

Bên cạnh đó , chúng ta không thể không thánh khỏi những khó khăn xuất phát từ xã hội, từ những bạn trẻ kém may mắn hơn chúng ta vì lo lắng cho tương lai, vì sự thất bại trong nghề nghiệp, vì vết thương rạn nứt trong đời sống gia đình…Có rất nhiều bạn trẻ tiếp tục hỏi rằng : niềm vui hoàn hảo có còn tồn tại trong xã hội và con người của thế hệ này ? Làm thế nào để tìm thấy 1 niềm vui thật sự và bền chắc trong thế giới thay đổi liên tục ?

Đúng vậy, chỉ có nơi Đức Kitô, chúng ta mới có thể tìm thấy được niềm vui thật sự ! Chỉ có Ngài và ở trong Ngài chúng ta mới khám phá niềm vui bất tận mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại và cho mỗi người. Từ khởi đầu của ơn cứu độ, Thiên Chúa đã loan báo niềm vui cho Maria bởi Chúa Thánh Thần : « Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà » (Lc1, 28). Tiếp đến , Thiên Chúa báo tin cho các mục đồng : « Anh em đừng sợ !. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : hôm nay Một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vit, Người là Đấng Kitô Đức Chúa » (Lc 2, 11). Cũng vậy, Thánh Phaolô cũng viết cho những người Kitô hữu lúc trước để động viên họ trên bước đường theo Chúa : « Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến » (Pl 4, 4-5). Niềm vui sâu lắng trong lòng của người Kitô hữu đó là chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa luôn đón nhận và yêu thương chúng ta.

Thánh vịnh 36 , 4 nói rằng :

« Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng »

 Niềm vui sâu sắc nơi chúng ta chỉ có thể xây dựng bởi những « cuộc gặp gỡ riêng tư với Ngài ». Hãy phó thác và đặt để niềm vui của chúng ta trong Thiên Chúa, bởi vì niềm vui là hoa trái của Đức Tin ; hãy nhìn nhận sự hiện diện của Người và mối thân thiết tình bạn với Người trong cuộc sống thường ngày của chúng ta : « Chúa đã gần đến » (Pl 4,5). Hãy phó thác khát khao sâu thẳm chúng ta nơi Ngài để có thể lớn lên trong sự hiểu biết và tình yêu của Ngài. Để bước vào trong niềm vui của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống cởi mở, hào phóng , rộng rải hơn nữa để đón lấy và trao ban cho những người « bé nhỏ »… Nhờ vào việc học tập nghiêm túc, chúng ta hãy tìm kiếm phương cách để giúp đỡ xã hội của chúng ta sống tốt hơn, rộng mở và nhân ái hơn !!!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ