-->
Đức Kitô Vua Vũ Trụ
24/11/2013
Cùng nhau mừng lễ trên thiên quốc của cha Emmanuel d’Alzon 21/11.
06/12/2013
Show all

Mùa hướng lòng …

 

Vậy là một năm Phụng vụ mới lại được bắt đầu với Mùa Vọng… Và khi nghe đến hai từ Mùa Vọng, có một câu Thánh Vịnh lại được dịp rung điệu ngọt ngào :

“Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài.” (Tv 24, 1-2)

Một lời mời gọi nâng tâm hồn lên đến Chúa. Một lời cầu nguyện mộc mạc và giản dị. Một tâm hồn đơn sơ. Một tâm tình thuần khiết. Lời Thánh Vịnh chứa đựng một tình yêu lớn lao, một niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối dành cho Thiên Chúa. Để nâng tâm hồn lên phải trở nên nhỏ bé, khiêm nhu với một tâm hồn luôn rộng mở để đón nhận Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày, giữa bao trái ngang, bộn bề, lo toan…

Mùa Vọng trong tiếng Hy Lạp là Parousia, dịch sang tiếng Latinh  Adventus,  nghĩa là « đến ». Trong tiếng Việt, vọng có nghĩa là « mong chờ, ngóng nhìn ». Mong đợi ai ? Chờ cái gì ? Người Kitô hữu tin rằng mùa Vọng nhắc nhớ sự chờ đợi Đấng Cứu Thế sinh ra của Người Do Thái khi xưa cũng như sự chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang của người Kitô hữu hôm nay.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã trải qua cảm giác mong ngóng, chờ đợi một người nào đó, một điều gì đó. Trẻ em mong mẹ đi chợ về để được bánh được kẹo. Con cái xa nhà, cha mẹ ngóng trông mong ngày đoàn tụ… Khi biết người mình mong mình đợi sắp đến thì tâm trạng ắt hẳn cũng rộn ràng lắm… Thế là lo chuẩn bị đủ thứ : trang trí nhà cửa, nấu đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp,… Vậy để đón Chúa đến, chúng ta chuẩn bị như thế nào ?

Các em thiếu nhi hay nói với tôi rằng « chúng ta sẽ làm một hang đá thật to bằng giấy, bằng gỗ và trang trí thật đẹp để đón Chúa Hài Đồng nhé ! » Làm hang đá to đẹp ư ? Một ý tưởng rất hay ! Nhưng không phải là hang đá bằng giấy mà một « hang đá tâm hồn » với một máng cỏ ấm áp theo tinh thần của ba nhà đạo sĩ : mến Chúa yêu người (vàng), chuyên cần nguyện cầu (nhũ hương) và hi sinh hãm mình (mộc dược)… Hang đá ấy không phải là nơi bò lừa thở hơi nữa mà là một nơi sạch sẽ thơm tho, ấm áp tình Chúa và tình người.

Mùa vọng đã bắt đầu rồi… Hang đá thiêng liêng đã bắt đầu được xây chưa ?

 

 Thục Đoan, O.A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ