-->
Hãy dọn đường đón Chúa đến (Mc 1, 1 – 8) – Chúa Nhật thứ II mùa Vọng B
06/12/2014
Gioan Tẩy Giả, một chứng nhân khiêm nhường (Ga, 1, 6-8. 19-28) – Chúa Nhật thứ III mùa Vọng B
14/12/2014
Show all

Mùa Vọng: “Con đường nên Thánh.”

Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của nhịp sống Sài Thành. Cái bộn bề của học tập, công việc và công tác tông đồ thì chị em chúng tôi: Tiền vĩnh khấn, Khấn sinh, Tập sinh, Thỉnh sinh và Tìm hiểu của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, lại được lui về một nơi thanh vắng để cầu nguyện và nghỉ ngơi đôi chút. Nơi Thanh vắng ấy không xa lạ khi nhắc đến: Đan Viện Biển Đức Nữ ( Thủ Đức). Và, đặc biệt hơn nữa, đồng hành với chị em có Viện Phụ Phạm Văn Hiền( Đan viện Xitô Phước Sơn) và chị Bề Trên Marie-Paulette Nguyễn Thanh Khánh.
Mới chỉ bước vào đầu ngỏ Đan Viện, tầm nhìn còn cách khoảng 1km thì chị em Tìm hiểu đã có một cảm nhận chung: “ một luồng gió mát” đến lạ thường bởi “ Thần khí” . Chị em chúng tôi cảm nhận sự bình an và thanh thoát . Thật nhanh, tất cả đã ổn định chỗ ăn, ngủ, cầu nguyện cho 3 ngày. Và bắt đầu bài giảng đầu tiên với chủ đề: “ Nên Thánh”.
Mùa Vọng là thời gian Giáo Hội dành để chuẩn bị mừng kỉ niệm biến cố Chúa Giê su Nhập Thể làm Người. Đồng thời, Giáo Hội cũng mời gọi mỗi Kitô hữu hướng về ngày cánh chung. Thật vậy, đã hơn 2000 năm Chúa xuống thế làm Người và sống như chúng ta. Điều đó không có nghĩa là khi nhắc lại biến cố này chúng ta chia ở “ Thì quá khứ”. Bởi Tình yêu chỉ có ngôn ngữ con tim mới định nghĩa được.Và, Tình yêu không bao giờ có chỗ đứng của lỗi thời, cổ hủ nhưng là luôn luôn mới mẻ, sống động. Mầu nhiệm tình yêu là thế đó!DSCN7510 Priere-Ignacienne-photo-chapelle-copie-1 DSCN7514
Đã biết bao Mùa Giáng Sinh đến trong cuộc đời bạn, có khi nào bạn chùn mình với câu hỏi: Chúa đã nhập thể làm người, Ngài đã thực sự nhập thể trong tôi? Hay biết bao thứ : đam mê, thú vui, tội lỗi….. chiếm lấy con người bạn? Và rồi, bạn rất xa Chúa mà tưởng như rất gần? Bạn quên mất mình là “con, là bạn hữu và là người yêu của Chúa”. Bạn cũng quên mất mục đích của cuộc đời mình? Và, “ nên Thánh” là một điều không thể với tới? Cha Giảng phòng nhấn mạnh: “Không chỉ mình nên Thánh mà còn phải làm cho người khác nên Thánh nữa”. Cha nói: “ Nên Thánh là một việc dễ nhất trong các việc dễ” mà không phải “ dễ nhất trong các việc khó”.
Điều kiện để nên Thánh đầu tiên là Chúa muốn và mình muốn. Chúa muốn và muốn từ rất lâu rồi: “ Anh em hãy nên hoàn thiện , như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.(Mt5, 48). Hoặc “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên Thánh”( 1Tx 4,3). Chỉ còn ý ta,ta muốn hay không? Điều kiện tiếp theo, là phải có Lửa Chúa Thánh Thần – chính Ngài sẽ ban sức mạnh và soi dẫn chúng ta, vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “ Tôi nhận ra rằng không có lời khích lệ nào cho đủ trừ khi chúng ta có Lửa Chúa Thánh Thần”.
Cách đơn giản để chúng ta nên thánh là sống đúng cái chúng ta đang là…
Chúng ta là Kitô hữu, hãy sống là Kitô hữu, là tu sĩ thì hãy sống là tu sĩ, là Tập sinh, Thỉnh sinh hay Tìm hiểu… thì hãy sống cái tôi đang là..Và, tôi đang là Thánh thì hãy sống từng ngày trọn vẹn “cái tôi”đang là Thánh kể từ khi tôi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, để một ngày nào đó chúng ta sẽ là Thánh 100%.
Bước tiếp theo để nên Thánh một cách dễ dàng là sống tình Cha con với Chúa qua việc sống nghiêm túc ơn gọi Kitô hữu, thực hành 3 Nhân đức Tin, Cậy, Mến.
DSCN7509Cha có nói: …“Hãy để lòng mình trống rỗng để Thiên Chúa ngự vào .Có Chúa là có tất cả”. Để được như vậy, chúng ta cần đi sâu hơn trong đời sống cầu nguyện và hoạt động tông đồ.
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn! Cầu nguyện giúp ta đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Là điều cơ bản của con người. Cầu nguyện như người con nói chuyện với Cha mình qua Lời Chúa. Đồng thời cũng là lời ca ngợi, cảm tạ, cầu xin và thánh hóa. Thật vậy, chỉ có thể yêu Chúa khi chính mình cảm nghiệm được tình Chúa yêu.Thánh Phao lô đã quả quyết “ Trong Đức Ki -Tô Giê -su , anh em trở nên phong phú về mọi phương diện , phong phú vì được nghe Lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của người”(1Cr1,5).
Về đời sống hoạt động tông đồ? Hoạt động chính là vươn tới tha nhân, đưa những ai chưa nhận biết Chúa về với Người và Hội Thánh, đem Tin Mừng cho họ. Phải luôn vui vẻ và yêu thương nhau như lời Chúa mời gọi: “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Để rao giảng về Chúa chúng ta phải trải nghiệm về Ngài. Phải có niềm xác tín và cậy trông vào Chúa, bởi: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp về hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta”(Rm 8, 32).
Kết thúc 3 ngày tĩnh tâm, biết bao điều sâu lắng còn đọng lại nơi mỗi người. Quyết tâm một con người mới, cuộc sống mới và một sức sống mới để sống cho Chúa và thuộc trọn về Ngài. “Thần khí Chúa đã sai tôi đi”… lời bài hát này như tăng thêm sự quyết tâm. Cơn mưa chiều ùa về như hình ảnh minh họa của tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa: luôn bao phủ cuộc đời của mỗi chị em chúng tôi .

Thérèse Bích Thủy ( Tìm hiểu oa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ