-->
Mùa Vọng: “Con đường nên Thánh.”
08/12/2014
Màu sắc nào đẹp nhất?
16/12/2014
Show all

Gioan Tẩy Giả, một chứng nhân khiêm nhường (Ga, 1, 6-8. 19-28) – Chúa Nhật thứ III mùa Vọng B

Chúa nhật III Mùa vọng được gọi là Chúa nhật mừng vui (Gaudete). Tại sao lại vui mừng ? Bởi vì ngày Chúa đến gần kề. Vâng, vui mừng bởi vì lời hứa cứu độ sắp được thực hiện. Màu hồng mà các tư tế mang trong chúa nhật này cũng là màu tượng trưng cho niềm vui Giáng Sinh sắp gần. Hãy vui lên!

 Lời Chúa hôm nay muốn nói gì  với ta?

Bài đọc một – trích sách Tiên tri Isaia (Is 61, 1–2a. 10–11) và bài đọc hai – trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho cho giáo đoàn Têxalônica (1 Tx 5, 16–24) cũng mời gọi chúng ta sống trong vui mừng, hy vọng và chờ đợi ngày Chúa đến. Còn trong bài Tin mừng (Ga 1, 6-8. 19-28), Thánh sử Gioan thuật  cho ta một chứng nhân, chứng nhân của Ánh Sáng : « ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng » (Ga 1, 8). Nhân chứng đó chính là ông Gioan Tẩy Giả.

Những câu hỏi đặt ra cho ông Gioan cho ta thấy dân Do thái đang chờ đợi Đấng Kitô đến trong tương lai rất gần. Nhưng với tất cả các câu hỏi : « ông có phải là Đấng Kitô ? », « ông có phải là Êlia ? » « ông có phải là một vị ngôn sứ ? », Gioan Tẩy Giả đều trả lời bằng một phủ định : « không ». Khi được yêu cầu nói về chính mình, ông chỉ nói : « Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. » (Ga 1, 23)

 Gioan Tẩy Giả chính là người kêu gọi dân hãy thay đổi cách sống cũ, hãy đón nhận phép rửa thống hối và sẵn sàng đón nhận Đấng Messia đang sống một cách kín đáo giữa họ: « có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người. » (Ga 1, 26-27)

Gioan Tẩy Giả chính là vị nhân chứng khiêm nhường, trung thực, không kheo khoang, khoác loác. Ông đã từ bỏ tất cả những danh hoa phú quí để trở nên tiếng kêu trong sa mạc, để trở nên người mở đường cho Con Thiên Chúa đến.

Theo gương Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy trở nên những ngôn sứ cho thời đại hôm nay, hãy là người dọn đường khiêm hạ cho nhiều người đến gặp Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng để đón nhận niềm vui và trở nên những chứng nhân của niềm vui, của niềm hy vọng về Đấng sẽ đến trong vinh quang. Hãy vui lên vì Chúa sắp đến gần !

Sr Thùy Dung, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ