-->
ĐÊM CANH THỨC “… HÃY THỨC TỈNH THẾ GIỚI!”
03/12/2014
Mùa Vọng: “Con đường nên Thánh.”
08/12/2014
Show all

Hãy dọn đường đón Chúa đến (Mc 1, 1 – 8) – Chúa Nhật thứ II mùa Vọng B

Tin Mừng Chúa nhật II Mùa Vọng theo Thánh Maccô 1,1-8 nhắc nhớ đặc biệt mỗi người Kitô hữu chúng ta “tỏ lòng sám hối” (Mc 1, 4) như lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả trong hoang địa. Lẽ thường, biết nhìn nhận những thiếu sót là tốt, ăn năn sám hối về những lỗi lầm đã trót phạm đến Chúa và đến những người xung quanh là phải, nhưng điểm mấu chốt mà đoạn Tin Mừng gợi lên dường như mang ý nghĩa sâu xa và cụ thể hơn. Ơn tha tội. Quả thật, mỗi người trong chúng ta được mời gọi và chính Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta đi xa hơn, vượt ra ngoài những yếu điểm của mình, không như cách thức con tằm đến thời kén nhộng, vo tròn trong chiếc ổ tưởng chừng an toàn và kín đáo. Cho nên, chớ dừng lại ở những yếu đuối, tội lỗi của mình.

Chính Thiên Chúa là người đến gần chúng ta một cách vô điều kiện, qua Người Con Duy nhất của Ngài, Người mà chính ông Gioan Tẩy giả cũng “không đáng cúi xuống cởi dây dép cho Ngài”. Chính vì tình yêu, Ngài giúp chúng ta nhìn nhận lỗi lầm, thiếu sót và do lòng trắc ẩn Ngài luôn tìm kiếm chúng ta để trao ban tình thương đích thực. Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô sẽ đến để canh tân, đổi mới và thánh hóa tâm hồn mỗi người chúng ta. Phải chăng tội lớn nhất mắc phải là khước từ sự tha thứ của Thiên Chúa, phủ nhận lòng nhân ái của Người. Có thể nói rằng, với ông Gioan, ăn năn sám hối là điều kiện tất yếu, còn với Chúa Giêsu, Ngài chỉ biết trao ban sự tha thứ và mong ước một điều chúng ta biết nhận lãnh ơn tha thứ ấy.

Tình yêu mà Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho nhân loại cao cả và lớn lao biết bao trong khi con người chúng ta thì yếu đuối, mỏng dòn nên mỗi người cần ơn Chúa để khám phá sức mạnh của Thiên Chúa qua những biến cố trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong Mùa Vọng này. Biết rằng, ngay cả khi tự mình không biết làm thế nào để đón nhận sức mạnh và sự tha thứ thì những ơn ấy đã ngự trị trong chúng ta rồi.

Chặng đường Mùa vọng, trong lúc này, đừng chỉ tự vấn tôi phải làm gì mà cần hỏi Chúa muốn làm gì trong tôi, bởi tôi và với tôi cho người khác? Bởi tất cả nằm trong tầm tay của Thiên Chúa, bằng sức lực và ý chí con người, một mình chẳng làm nên công trạng gì cả, ngay cả việc nhìn ra những lỗi phạm cũng là do Thần Khí Chúa tác động.

Lấy khuôn mẫu là Đức Maria, người tiên phong, hướng dẫn, nhắc nhớ rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta và ý thức Tất cả là Hồng Ân cho những ai yêu mến Thiên Chúa và học hỏi lòng phó thác tuyệt đối nơi Thánh ý Chúa như Mẹ.

Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi và luôn mở lòng sẵn sàng lãnh nhận tình thương, lòng nhân ái của Chúa và tận dụng những lúc này để đào sâu hơn nữa đức khiêm nhường tiềm ẩn trong nội tâm và sự tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa.

Phương Thúy, tập sinh OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ