-->
151 năm Hồng ân …
20/06/2016
Khóa học về SỨ VỤ
30/06/2016
Show all

Tháng Thánh Tâm: MỘT CHÚT SUY TƯ KHI CHIÊM NGẮM…

Phải chăng khi đọc tựa đề, bạn sẽ hỏi rằng « chiêm ngắm gì và suy tư điều chi » ?

Vậy, mời bạn cùng đi với tôi một đoạn đường nhé ! Chúa nói « Nếu người nào muốn con đi với họ một dặm thì hãy đi hai dặm với họ ». Nhưng, tôi chỉ mong bạn đi cùng tôi một đoạn nhỏ thôi, sau đó, mời bạn tiếp tục chặng đường ấy với những người khác, những người thực sự cần bạn hơn tôi.

Trong số những điều may mắn bạn có, bạn có cảm thấy mình may mắn không ? Còn tôi, tôi cảm thấy bản thân mình may mắn vì mỗi ngày tôi được nhìn thấy và chiêm ngắm. Tôi nhìn thấy ngay cánh cửa Nhà Tạm là hình trái tim ôm lấy trái tim, một trái tim biết nói mà tôi đã, đang và sẽ luôn ngắm nhìn để trở nên giống như !

DSC02568 (2)

Bạn có muốn biết vì sao tôi lại muốn bạn cùng đi với tôi trong hành trình này không ? Bởi vì chúng ta vẫn đang ở trong tháng 6, tháng đặc biệt dành để kính Thánh Tâm Chúa mà ! Có lẽ bạn sẽ cười nói « Ôi, cuối tháng 6 mất rồi còn gì ! » Ừ, thì cuối, nhưng vẫn là tháng 6, mỗi một giây – phút đều trở nên thật quan trọng để ý thức về Thánh tâm Chúa đang hiện diện, Thánh tâm yêu thương vô ngần. Tôi luôn cảm thấy rất hân hoan ! Mà bạn có thấy tháng 6 sao mà lặng lẽ đến vậy ! Có chăng chính tôi và bạn đang lặng lẽ – chúng ta lặng lẽ quên đi ! Nếu trái tim trên cánh cửa Nhà tạm ấy và Đức Giê-su ngự trị đằng sau đó không đánh thức tôi, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra mình đang quên !

À, bạn đã hình dung ra được điều tôi đang chiêm ngắm chưa ? Hình ảnh trái tim ôm lấy trái tim : trái tim ngoài là một trái tim mở và rỗng ôm lấy trái tim bên trong đóng kín lấp đầy. Tôi thiết nghĩ, trái tim ngoài là trái tim của Chúa mà chúng ta đang vô tình lãng quên. Thế nhưng trái tim ấy vẫn luôn rộng mở và dành cho trái tim nhỏ bé chúng ta một chỗ riêng tư. Có chăng chúng ta hay quên trái tim vị tha, nhân từ và để cho trái tim mình khép kín trong sự ích kỉ, oán thù ? Chúng ta có phải đang quên đi một trái tim biết lắng nghe tiếng Chúa, tiếng tha nhân, tiếng tạo vật ; một trái tim biết lắng nghe chính mình để hiểu-yêu-phục vụ… mà thay vào đó, chúng ta lại để cho trái tim mình trở nên hờ hững, dửng dưng, vô cảm. Hơn bao giờ hết, trong một thế giới « sống ảo » như hôm nay, mỗi người chỉ kết nối với Smartphone, với Iphone, Ipad,… liệu có được mấy ai kết nối người với người từ trái tim mở ra của mình ? Hiếm lắm, và đôi khi, sự kết nối ấy chỉ vì nhu cầu công việc chứ chẳng phải vì cảm thông, sẻ chia…

Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều không như thế, nhưng phải nói gì đây khi con số những người như vậy lại rất rất nhiều ! Bạn có nghĩ bạn-tôi đôi lúc cũng nằm trong số những người này không ? Nếu thế, chúng ta hãy thử kết nối xem, bắt đầu từ chính bạn và tôi, nhé ! Hãy để trái tim mỗi chúng ta mở ra, để nó trở nên rỗng không, và như thế trái tim ấy sẽ có chỗ để đón một trái tim khác. Hãy để nó rung cảm, và cháy lửa yêu thương, ngọn lửa mang hơi ấm yêu thương. À, hình như tôi quên chưa nói với bạn một chi tiết nhỏ trong hình ảnh tôi chiêm ngắm : ngọn lửa trên trái tim bên ngoài ! Nói khác đi, trái tim Chúa đang ngày ngày ôm lấy trái tim tôi, trái tim bạn, trái tim mọi con người bằng một tình yêu cháy bỏng, rực lửa. Trái tim yêu thương nung nấu tâm hồn con người !

Đây cũng chỉ là một vài suy tư mà Chúa gợi lên trong sâu thẳm tâm hồn tôi khi tôi chiêm ngắm Thánh tâm Ngài. Tôi chia sẻ với bạn những suy tư ấy với xác tín rằng Chúa cũng đang ngày ngày thầm thĩ với bạn, với con người, với thế giới hôm nay nhiều điều kì diệu khác nữa. Hãy để Ngài nối kết với bạn nhé, và nếu bạn đã kết nối rồi, đừng quên chia sẻ với tôi yêu thương trong bạn, được không ?

Bạn mến, có thể khi bạn đọc những dòng này, tháng 6 đã qua đi mất rồi… Nhưng mà, với Thiên Chúa thì không có thời gian, và Thánh tâm yêu thương thì luôn còn đó rộng mở và không ngừng trao gửi tình yêu. Bạn đừng ngần ngại đến với Ngài, nhé !

Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa, luôn biết quảng đại, luôn mặc lấy tâm tình thứ tha. Xin cho con một trái tim luôn rộng mở, giống như Chúa ! Amen

Maria Trần Soa, tập sinh O.A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ