-->
“Xin đặt trong con” – Tĩnh tâm Mùa Vọng 2016
03/12/2016
Đi trong đêm tối cuộc đời – CN IV Mùa Vọng A (Mt 1, 18-24)
16/12/2016
Show all

Kiên nhẫn đợi chờ – CN III Mùa Vọng (Mt 11, 2 – 12)

Chúng ta đang sống giữa mùa Vọng, mùa chờ đợi trong hân hoan và hy vọng. Vậy Lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ ta điều gì?

Đức Giêsu lúc bấy giờ đang hoạt động công khai. Người làm rất nhiều phép lạ chữa lành. Còn ông Gioan Tẩy Giả, sau khi rao giảng về Đấng-phải-đến, lại đang ngồi tù vì đã làm chứng cho sự thật trước vua Hêrôđê. Điều đáng để chúng ta lưu tâm ở đây là ông Gioan, người đã sống chứng tá, đã kêu gọi dân chúng sám hối để đón nhận ơn cứu độ, … lại đang nghi ngờ về chính những điều ông loan báo. Nên ông sai các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu : “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11, 3) Vậy mới thấy, khó khăn, thử thách có thể làm con người ta phân vân, nghi ngờ, đặt vấn đề với cả những gì mà người ta đã từng xác tín, đã từng tin, đã từng làm chứng, …

Còn Đức Giêsu, Người không trả lời thẳng câu hỏi của các môn đệ ông Gioan. Người đặt các ông trước những việc mà mắt các ông thấy, tai các ông nghe: “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, … người nghèo được nghe Tin Mừng và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Mt 11, 5). Tin Mừng không viết về phản ứng của ông Gioan khi nghe các môn đệ thuật lại lời Đức Giêsu nhưng chắc rằng ông được thêm can đảm và vững tin khi hiểu rằng tất cả những ai đến với Người, gặp gỡ Người đều được ban ơn cứu độ, nghĩa là được sống.

Cuộc sống ngày hôm nay đặt người Kitô hữu chúng ta trước nhiều thử thách về đức tin. Không ít lần chúng ta cảm thấy mất phương hướng và tự hỏi Chúa ở đâu mà để sự dữ, đau khổ khắp nơi như vậy? Theo gương ông Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy tiếp tục tìm Chúa ngay giữa cơn thử thách. Hãy để lời Chúa Giêsu vang trong tâm hồn, rồi chúng ta hãy thuật cho nhau nghe những điều “mắt thấy, tai nghe”, rằng sự sống, tình yêu thương, chân lý vẫn hiện diện và tiếp nối trên thế giới này qua những người chúng ta gặp, bằng những việc làm đem lại niềm vui, ý nghĩa sống cho con người. Bởi ở đâu có sự sống, niềm vui và bình an là ở đó có Chúa.

Bước vào tuần thứ III Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống niềm vui, vui vì Chúa sắp đến nhưng cũng phải “bền tâm, vững chí” vì sự chờ đợi thường thử thách lòng kiên trì. Vậy chúng ta hãy tin cậy vào Chúa, hãy mở mắt, mở tai và mở lòng để mừng đón Người.

Lạy Chúa, xin mau đến!

Sr Bích Giang, OA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ