-->
Giới trẻ Pháp sống mùa hè trong đức tin, văn hóa và bác ái tại Luân Đôn
03/08/2012
Lời Cảm ơn – Hồng ân tiên khấn
21/08/2012
Show all

Hè hội ngộ

Mùa hè vẫn là niềm khao khát của cả một năm dài dằng dặc, vất vả, chật vật với những nhu cầu, lo toan của cuộc sống. Ai cũng ước muốn có những ngày tháng thoải mái, tự do, tạm thời gác lại công viêc, sách vở. Ai cũng mong tìm lại được năng lực mới để tiếp tục công việc, học hành và mong kỳ nghỉ hè sẽ mang lại những lợi ích thực sự cho mình và cho người khác.

Dù bận rộn với chương trình của nhà dòng công việc, đào tọa, học hành nhưng mỗi hè lại hẹn, nối tiếp truyền thống của các thế hệ trước, chị em dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để nghỉ hè chung. Địa điểm được chọn năm nay là Segré, cách thủ đô Paris 310 km về phía Tây, đây là một thành phố nhỏ, khá thơ mộng và êm đềm, khác hẳn so với thủ đô hoa lệ, nơi mà phần lớn chị em đang sinh sống. Cảnh vật nên thơ và con người nơi đây đầy chất nồng hậu, họ có cuộc sống thật sâu sắc, sống hài hòa với thiên nhiên và đầy tình yêu thương, nhân ái. Và ở đây có sự hiện diện của một cộng đoàn Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, ngoài công việc Mục vụ Tông đồ, cộng đoàn này còn có trách nhiệm với ngành Giáo dục, với hệ thống trường học đẹp, thiết bị học tập hiện đại. Điều may mắn lớn nhất cho mỗi chị em là được sum họp, chia sẻ vớI nhau trong cộng đoàn này. Đây là cơ hội để khám phá thiên nhiên cũng như con người Segré và cũng là dịp để chỉ em gắn kết hơn nữa theo tinh thần chung của Dòng.

Kỳ nghỉ hè năm nay để lại trong lòng mỗi chị em chúng tôi nhiều cảm xúc sâu sắc qua các hoạt động chung, những chuyến tham quan du lịch mới mẻ, những cuộc tản bộ lý thú, cuộc gặp gỡ bất ngờ, chuyến hành hương hết sức ý nghĩa và những giờ kinh nguyện chung không thể thiếu. Tất cả những điều này chắc chắn làm thỏa lòng mỗi chị em. Phải chăng là tình cờ hay hữu ý mà kỳ nghỉ hè được bắt đầu bằng Thánh lễ Chúa Nhật, điều đặc biệt ở đây là Lời Chúa và bài giảng suy niệm đã đưa chị em thực sự bước vào kỳ nghỉ đầy ý nghĩa. Quả thật, đây là một điều bất ngờ. Tin Mừng của Thánh Maccô 6, 31b-32 « Các con hãy đi với thầy đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi một chút ». Lời Chúa trong câu Tin Mừng này không chỉ nói về khoảnh khắc này thôi mà còn có thể được hiểu về một lời mời gọi sống thời gian nghỉ ngơi, thư giãn theo tinh thần Kitô giáo.

Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, những ngày đầu nắng đẹp, ấm áp nhưng cũng có ngày mưa, những cơn mưa vội vàng, bất chợt. Hình như cái nắng của ngày đầu tiên không gay gắt, rát bỏng mà hiền dịu và ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi bộ dọc theo con đường mòn của dòng sông, cách không xa cộng đoàn, hành trình tản bộ không quá dài nên ai nấy đều háo hức, cười nói, giỡn đùa, đây cũng là dịp để chị em làm quen, chia sẻ với nhau, bởi các thành viên đến từ nhiều cộng đoàn, vùng miền khác nhau. Chúng tôi băng qua một bãi tắm nhỏ dành cho cư dân Segré, có vài chị em nắm bắt cơ hội hòa mình vào dòng nước trong xanh, mát rượi của dòng sông êm ả.

Địa điểm mà chị em tạm cư nằm gói gọn trong khuôn viên trường học của nhà dòng. Khác với sự ồn ào náo động trong năm, khuôn viên trường vào hè thật vắng vẻ. Mùa hè đến trả lại sự trống vắng và yên ắng của sân trường vắng bóng học sinh. Những cơn gió lùa vào trong nắng, bướm vờn hoa lựơn bay trong gió và nắng, tiếng chim ca gọi nhau ríu rít. Mỗi người có thời gian thả mình vào thiên nhiên trên những thảm cỏ, nghỉ ngơi hay đi dạo dưới những tán cây, thỉnh thoảng lại thấy vài cặp chị em tâm tình to nhỏ dưới những gốc cây.

Địa điểm thăm quan đầu tiên của các chị em chúng tôi là Lâu đài Anger nằm trong thành phố Anger, cách Segré gần một giờ đồng hồ. Lâu đài này là Hoàng cung của Hoàng đế René vào thế kỷ thứ XIV và XV. Điều nổi bật nhất mà khách tham quan nhận thấy của lâu đài là tinh hóa văn hóa, kiến trúc xây dựng đồ sộ, nghệ thuật điêu khắc tinh luyện. Đến đây, chị em còn được nghe thuyết trình về các tác phẩm nghệ thuật được lưu giữ và chứng kiến những gì còn lưu lại sau vụ thảm họa xảy ra cách đây nhiều năm. Đây là một trong những di tích, di sản văn hóa quốc gia. Nằm cách đó không xa là nhà thờ Chính tòa và trường Đại học Công giáo lớn nhất nước Pháp.

Chuyến du ngoạn thứ ba có lẽ là một trong những ngày để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa. Trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, cao chót vót. Những tia nắng hình rẻ quạt đang dần nhô lên. Đó là ngày chị em cùng leo lên Núi Thánh Micae. Ngôi nhà thờ với kiến trúc cổ xưa tọa lạc trên đỉnh núi và là trung tâm của ngôi làng mang tên Tổng lãnh thiên thần này. Đỉnh núi cũng là nơi cư ngụ của các đan tu và nữ đan tu của Tu viện Huynh đệ Giêrusalem. Đây là nơi thu hút một lượng khách du lịch khổng lồ mỗi năm. Nhìn từ xa, trông như một hòn đảo nhỏ nằm đơn độc, chơi vơi giữa biển và cát, cách khá xa đất liền nhưng đến gần thì mọi thứ đều khác xa. Vòng quanh chân núi là ngôi làng khá khang trang với đầy đủ mọi hoạt động buôn bán thương mại, đáp ứng nhu cầu khách tham quan ngày một tăng lên. Một điều mà mỗi chị em cũng như khách du lịch cảm thấy vui và hài lòng nhất, đó là được tham dự Thánh lễ và giờ kinh phụng vụ với các đan sĩ. Phụng vụ Thánh lễ sốt sắng và giờ kinh đặc biệt ghi lại trong lòng mỗi người những cảm nhận riêng biệt.

Mỗi ngày đều để lại một dấu ấn riêng và có lẽ một ngày mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất, đó là ngày hành hương tại nhà thờ Đức Mẹ Pontmain, cách Segré gần200 km, nơi Đức Mẹ hiện ra với sáu em nhỏ trong vòng ba giờ đồng hồ, ngày 17 tháng giêng năm 1871. Nơi đây trở thành nơi hành hương nổi tiếng dành cho những ai có lòng yêu mến và sùng kính Đức Trinh nữ Maria. May mắn được tham dự Thánh lễ, giờ kinh trưa, lần chuỗi mân côi và cuối ngày là giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng với khách hành hương và giáo dân. Quả thực, đây là một ngày hết sức quan trọng và ý nghĩa. Sau những ngày nắng đẹp, ngày cuối cùng thời tiết bỗng dưng thay đổi bất ngờ, những cơn mưa bất chợt kéo đến, cây cối rũ rượi nhưng lại là một ngày thật yên ả, chị em được đón tiếp bởi một gia đình công giáo trong vùng, đến thăm gia đình này và được dịp nghe một chút về lịch sử của lâu đài, nơi gia đình họ đang sống. Gặp gỡ người dân nơi đây, qua chia sẻ, tôi cảm nhận được rằng biết sống thanh nhàn, thảnh thơi là cả một nghệ thuật sống, họ đang tận hưởng từng giây phút của hiện tại như thú vui cây cảnh, chăm sóc vườn tược, sống một cách an nhàn. Và lòng chúng tôi cảm thấy vui mừng vì cộng đoàn nhận được sự yêu mến và nâng đỡ của giáo dân cũng như lương dân.

Vậy là một tuần đã nhanh chóng qua mau, không dài nhưng cũng không ngắn. Chừng ấy thời gian đủ để cho mỗi chị em khám phá, nghỉ ngơi, chia sẻ và cầu nguyện. Điều quan trọng nhất mà ai cũng ý thức được, đó là sự hiện diện của Chúa trong suốt kỳ nghỉ. Ai cũng đặt Chúa làm Tâm điểm của cuộc sống, đặc biệt là cho kỳ nghỉ chung này. Mặc dù bận rộn với các hoạt động tham quan du lịch, hành hương…nhưng chị em vẫn dành thời gian tham dự thánh lễ mỗi ngày bởi niềm tin vào kho tàng lương thực bất tận là Mình Thánh Chúa, tin vào sức sống vô biên của Bánh Hằng sống và Lời Ngài là nguồn mạch vô tận trong cuộc sống mỗi chị em. Lời Chúa đem lại nguồn sống mới cho mỗi chị em và ai cũng cảm nhận được Ơn Lành Chúa ban cho mình dư đầy mỗi khi đón mời Chúa vào cư ngụ trong lòng và sống Lời Chúa hằng ngày. Hơn nữa, chị em còn giữ các giờ kinh phụng vụ để cùng nhau chúc tụng, dâng lời nguyện xin và cảm tạ những Hồng Ân của Chúa. Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 đưa ra nhiều suy tư về thời gian nghỉ hè trong các bài giáo huấn. Ngài nói : Con người tách biệt khỏi đời sống hàng ngày tạo cho mình một khoảng trống để làm đầy bằng những vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí. Theo Ngài, trong khi thực hiện những ước muốn hợp lý này, con người ta không chỉ tìm sự tiêu khiển cho thân xác, mà còn tìm sự nghỉ ngơi trong tâm hồn. Ngài còn nói « Mỗi Kitô hữu tốt đều biết rằng kỳ nghỉ hè là thời gian thuận tiện để thư giãn về thân xác thể lý cũng như nuôi dưỡng tinh thần nhờ thời gian rộng rãi hơn cho việc cầu nguyện và suy niệm ». Quả thực, chính khoảng trống mà con người tạo ra cho kỳ nghỉ hè cũng phải chính Thiên Chúa lấp đầy. Ngoài các hoạt động trong ngày, mỗi chị em đều dành thời gian riêng để suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện nơi không gian tuyệt diệu này, kỳ nghỉ hè ý nghĩa giúp cho mỗi người tăng cường mối liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, làm tăng trưởng về đời sống linh thiêng và luôn sống tương hợp với những Lời Ngài dạy.

Niềm vui khôn xiết đọng mãi trong chúng tôi, vui vì có thời gian nghỉ ngơi, tham quan du lich, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động chung, nhận thấy được tinh thần của chị em và hết sức vui mừng vì những lời chia sẻ, lời cầu nguyện mà mọi người dành cho nhau. Hòa vào niềm vui chung, trong đầu tôi bỗng gợi lại câu ca khi còn trẻ thơ :

« Mùa hè cho ta những nụ cười

Cho mỗi người bao niềm vui đẹp »

Sống tinh thần của nhà dòng Truyền giáo, chị em Nữ tu Truyền giáo Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời có lòng tín thác tuyệt đối vào sự Quan phòng, Trợ giúp của Thiên Chúa. Chị em chúng tôi thật vô cùng cảm mến khi có Chúa luôn ở bên cạnh. Ngài là hơi thở, là sức mạnh và là sự sống. Mỗi chị em đều biết rằng tất cả thuộc về Thiên Chúa và tin tưởng vì có Chúa luôn dìu dắt, cùng đi.

Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chị em chúng con luôn biết hăng say, nhiệt thành, sáng suốt trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng cứu rỗi muôn dân, làm chứng tá cho triều đại của Ngài theo tiên chỉ của gia đình  Đức Mẹ Lên Trời « Nguyện Nước Cha trị đến ». Và để tình yêu của Ngài qua bàn tay và con tim của chị em chúng con đến với nhiều người.

Kỳ nghỉ hè kết thúc nhưng không hẳn như vậy, bởi mỗi người luôn mang trong lòng niềm vui, niềm tin và sống tinh thần Tỷ Muội, cùng chung một chí hướng, một sứ vụ và cùng giúp nhau nên thánh. Huống chi, mỗi người đều thấy hài lòng, phấn khởi sau kỳ nghỉ, đây là nguồn năng lực mới cho năm tới. Tôi càng tin tưởng hơn vào tình thương của Thiên Chúa và sự quan Phong của Ngài, tôi đã có được những khám phá và cảm nhận quý báu qua kỳ nghỉ này. Sự đồng hành của Chúa giúp cho tinh thần tôi vững vàng hơn và tin tưởng hơn vào những điều kỳ diệu mà Chúa làm cho con người, đặc biệt là cho chính bản thân tôi. Và liệu rằng chị em chúng tôi có được kỳ hè mỹ mãn và trọn vẹn như vậy nếu thiếu Bàn tay và Ân Lộc của Thiên Chúa ?

Phương Thúy, đệ tử OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ