-->
Lễ Khấn Lần Đầu của 3 nữ tu OA tại Pháp !
30/07/2012
Hè hội ngộ
03/08/2012
Show all

Giới trẻ Pháp sống mùa hè trong đức tin, văn hóa và bác ái tại Luân Đôn

Từ ngày 6 đến ngày 23 tháng 7 năm 2012, một nhóm bạn trẻ Pháp đã sống mùa hè một cách « khác » tại Luân Đôn do ba thầy Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời và một nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời tổ chức. Trong thời gian gần ba tuần, nhóm  đã tham gia làm tình nguyện tại một Trung tâm đón tiếp người vô gia cư, có cơ hội sống và đào sâu đức tin cùng với các tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời cũng như  tham quan tìm hiểu nền văn hóa Anh qua các công trình kiến trúc mang đậm tính lich sử, văn hóa của đất nước và con người Anh.

 Vào mỗi dịp hè, người dân Pháp và đặc biệt là giới trẻ Pháp thường tận dụng thời gian để nghỉ ngơi, giải trí sau những tháng ngày mệt mỏi với đèn sách, với công việc. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bạn trẻ dành thời gian đó để tìm hiểu thêm văn hóa, sống đức tin và làm các việc bác ái tình nguyện mà trong năm không làm được. Nguyện vọng này của các bạn đã được thực hiện qua kỳ hè do dòng Đức Mẹ Lên Trời tổ chức cho giới trẻ từ nhiều năm nay tại Luân Đôn, thủ đô Anh Quốc.

Những ngày trong tuần, từ 7h đến 14 giờ, nhóm đảm nhận phục vụ giờ điểm tâm, phục vụ ăn trưa, và phụ giúp làm bếp tại  một Trung tâm đón tiếp những người vô gia cư, những người nghèo khổ đến từ mọi quốc gia. Trung tâm này có tên là « Passage » được Đức hồng y Hume và công chúa Diana thành lập năm 1980 để giúp đỡ những người nghèo khổ không nhà không cửa, không cái ăn cái mặc. Đi từ ngoài nhìn vào, chúng ta thấy tấm bảng « The Passage – Helping homeless people », đó chính là trung tâm đón tiếp và giúp đỡ những người vô gia cư tại Luân Đôn. Đến đây các bạn trẻ cảm nhận được sự may mắn của mình khi có nhà cửa, có điều kiện để sống, để học hành… và ai cũng khâm phục về những người được phục vụ. Dù nghèo, dù thiếu thốn, nhưng họ luôn ăn mặc chỉnh tề, nụ cười luôn nở trên môi, nhìn họ thật hạnh phúc dù thiếu thốn vật chất. Đúng là vật chất không phải là tất cả ! Họ luôn giữ trong mình nét nhân bản và vui sống dù trong hoàn cảnh thiếu thốn. Đó cũng là điều mà nhóm học hỏi được qua mấy tuần phục vụ những người vô gia cư tại Passage.

 Buổi chiều được dành cho các buội hội thảo với các khách mời người Anh để nhóm có thể hiểu thêm về con người, đời sống, đức tin ở Anh quốc. Hơn nữa, các buổi hội thảo với người Anh cũng là cơ hội để nhóm tiếp xúc với họ và thực hành anh ngữ, một ngôn ngữ rất quan trọng trong thế giới hôm nay.

 Thêm vào đó, sống đức tin và thực hành đạo cũng là một trong  những mục đích mà ban tổ nhắm tới, nên mỗi buổi tối thường có những giờ kinh nguyện dưới nhiều hình thức khác nhau như : kinh tối, chầu thánh thể, canh thức, cầu nguyện Taizé… Qua các giờ kinh, giới trẻ nhận ra rằng tin và thực hành đời sống đức tin là hai điều không thể tách rời trong đời sống của người kitô hữu. Phần đa các giờ kinh đều do giới trẻ đảm nhận với sự giúp đỡ của các tu sĩ đồng hành.

 Chương trình của những ngày cuối tuần được dành cho việc tham quan các thắng cảnh nối tiếng và các công trình kiến trúc mang đậm văn hóa  anh quốc như British Museum,  trường ĐH Oxford, trường ĐH Cambridge, … Trong những lần tham quan, nhóm rất may mắn có dịp tham dự giờ kinh chiều tại nhiều địa điểm khác nhau của Giáo hộiAnh giáo. Qua Anh, chúng ta mới cảm nhận được tinh thần huynh đệ, tình thần liên đới giữa Giáo hội Anh giáo và Giáo hội Công giáo. Vâng, chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và đồng hành với Giáo hội trong tiến trình hiệp nhất.

Trong gần ba tuần, các bạn đã sống đề cao tinh thần trách nhiệm, sống chia sẻ và hiệp nhất theo tinh thần gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Các bạn đã sống, đã cho đi sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Dù 3 tuần chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm vui lòng bao người và cũng đủ giúp các bạn trẻ nhận ra được tầm quan trọng của sự cho đi, nhận ra tầm quan trọng của tình mến, lòng khoan dung và tinh thần quảng đại trong cuộc sống con người nói chung và của người kitô hữu nói riêng.  Mỗi bạn trẻ ra về lòng đầy phấn khởi vì đã sống một kỳ hè ý nghĩa, đã giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, đã dành thời gian để sống mối quan hệ với Thiên Chúa, với anh em qua các giờ kinh nguyện, qua đời sống chung trong gần ba tuần qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ