-->
Pháp: Hồng ân nối tiếp hồng ân
14/12/2015
Chúc mừng Giáng sinh 2015
22/12/2015
Show all

Hai người phụ nữ, một niềm vui

Đoạn Tin mừng của Thánh Luca mà chúng ta đọc trong Chúa nhật IV Mùa Vọng năm nay (x. Lc 1, 39-45) cho chúng ta chiêm ngắm hai người phụ nữ : Mẹ Maria và bà Isave. Hai chị em họ khác biệt nhau nhưng lại có cùng một niềm vui : vui vì Thiên Chúa viếng thăm họ, vui vì Thiên Chúa viếng thăm dân Người.

Maria, một thiếu nữ thành Nadarét, được Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa (x. Lc 1, 26-38). Khi nghe lời loan báo của sứ thần, Maria sợ hãi, không hiểu, nhưng rồi cô đã tin, phó thác và đón nhận thánh ý Chúa : « Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. » (Lc 1, 38). Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra : cô thiếu nữ bé nhỏ trở thành Mẹ Thiên Chúa. Cô trở thành mẹ Đấng dựng nên cô, Đấng cho cô sự sống. Và qua cô, Ơn Cứu Độ đã đến với muôn dân.

Còn bà Isave, một người phụ nữ có tiếng là hiếm hoi cũng được Chúa viếng thăm và cho mang thai trong thời kỳ cao niên. Tin vui này được sứ thần loan báo, nhưng không phải cho bà mà cho chồng bà, ông Dacaria (x. Lc 1, 11-25). Do không tin vào lời sứ thần vì ông biết cả hai đã già để nghĩ đến chuyện con cái, ông Dacaria đã bị câm trong thời gian vợ mình mang thai. Vâng, « đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. » (Lc 1, 37)

Và hai người phụ nữ này đã gặp nhau. Một cuộc gặp mang tính lịch sử (x. Lc 1, 39-45). Khi họ gặp nhau, niềm vui lan tỏa, niềm vui được nhân lên gấp bội. Không những họ vui mà con cái của họ cũng nhảy lên reo mừng.

Thánh sử Luca thuật lại. Khi được tin chị họ cao niên của cô đang thời kỳ thai nghén và chuẩn bị trở dạ, Maria vội vã lên đường đến giúp bà.

Nhưng lạ thay, khi vừa nghe lời chào của Maria, hài nhi trong lòng bà Isave liền nhảy mừng, vui sướng. Hai chị em không phải chỉ vui mừng vì gặp lại người thân của mình, nhưng còn cái gì khác nữa. Và bào thai Gioan trong lòng bà Isave đã nhận ra sự khác thường diệu kỳ đó. Em đã nhận ra Maria không đơn giản chỉ mang thai như bao người phụ nữ khác, nhưng đứa con trong lòng bà chính là Đấng Cứu Độ, Đấng mà dân Do Thái đợi chờ từ lâu. Thời gian này chính là thời viên mãn, vì lời Chúa hứa với dân Người nay được thực hiện. Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ mình. Gioan nhảy mừng vì Chúa đến. Đúng là Gioan chưa nhìn thấy ánh sáng đã thấy Mặt trời !

Lòng bà Isave cũng tràn đầy Thánh Thần và bà vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng cất tiếng : « Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi thế này? Vì này, tai tôi vừa nghe lời em chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. » (Lc 1, 43-45) Diễm phúc quá lớn ! Mẹ Thiên Chúa đến tận nhà tôi, mang Chúa đến với tôi và phụ giúp tôi. Còn hồng phúc nào cao lớn hơn thế nữa ?

Thánh Thần đã linh hứng cho bà Isave, bào thai Gioan đã báo cho mẹ mình biết Maria chính là Mẹ Thiên Chúa của bà và thai nhi Maria đang mang là Con Thiên Chúa, là Đấng Mesia đang đến viếng thăm dân Người, Ngài đang đến để cứu độ và quy tụ muôn dân. Gioan trở nên ngôn sứ trước khi lọt lòng mẹ ! Bà Isave thì không ngớt lời ca tụng Maria vì Mẹ đã tin, đã tin vào điều Chúa hứa.

Hai người phụ nữ đang mang sự sống, hai người phụ nữ sắp trao tặng sự sống. Và một trong hai người với sự sống giới hạn của thân phận con người lại mang Sự Sống vô hạn. Vâng, không có gì Thiên Chúa không làm được! Nhờ Maria mà Sự Sống đã đến viếng thăm gia đình ông Dacaria và bà Isave. Nhờ Maria mà Sự Sống đã đến với con người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa khi Chúa đến viếng thăm chúng con. Xin mở con mắt tâm hồn để chúng con nhận ra Chúa đang đến giữa mọi người và trong mọi người. Xin cho chúng con tinh thần tin tưởng, phó thác của Mẹ Maria. Xin cho chúng con niềm vui của bà Isave và thai nhi Gioan. Xin cho chúng con niềm vui gặp Chúa và hăng say, nhiệt thành đem Chúa đến với mọi người như Mẹ Maria xưa!

Sr Thùy Dung, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ