Bí tích rửa tội là nhiệm tích của Đức Tin, bên cạnh đó, Đức Tin thông hiểu cả hai phương diện như được nói ở trên. Đó là một hành động sâu sắc mang tính chất cá nhân, riêng tư, xuất phát từ một người « Tôi » : tôi biết Đức Kitô, tôi gặp gỡ « riêng tư » với Ngài và tôi tin ở nơi Ngài ; từ sự hiểu biết về con người Đức Kitô, tôi đặt để niềm tin và lòng cậy trông nơi Ngài…
Chúng ta hãy nghĩ đến Tin Mừng của Thánh Mát-thêu 9, 20-21, nói cho chúng ta về một người phụ nữ đã tìm cách đụng vào áo của Đức Kitô vì bà ấy hy vọng sẽ được ơn Cứu Độ ; người phụ nữ ấy cậy trông phó thác hoàn toàn nơi Đức Kitô và Thiên Chúa đã đáp trả lòng nhân hậu của Ngài cho bà :
« Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con » (Mt 9,22) .
Cho nên ngay từ khởi đầu, Đức Tin được hiểu là « sự gặp gỡ riêng tư » trong Đức Kitô ; việc đụng vào áo của Đức Kitô hoặc tìm cách tiếp xúc với Người, cảm nhận được ánh mắt nhân từ và tình yêu của Ngài, ở lại trong tình yêu của Ngài vì Ngài là con đường, là sự thật, và là sự sống. Đức Kitô không chỉ là một « Con Người Cá Nhân », mang tính chất riêng lẽ, nhưng là một Thiên Chúa Ba Ngôi hợp nhất trọn vẹn, hoàn hảo giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong tình yêu của Chúa Thánh Thần.