-->
Đi trong đêm tối cuộc đời – CN IV Mùa Vọng A (Mt 1, 18-24)
16/12/2016
Những điều ước nhỏ nhoi
09/01/2017
Show all

Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em

Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người hoan chúc đón tin vui thái hòa”

Màn đêm kéo xuống bao trùm không gian yên tĩnh của đêm đông lạnh lẽo, chỉ nghe đâu đây tiếng thở đều đều của mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Nghe đâu đây tiếng nói chuyện của những người chăn chiên ngoài đồng, họ đang thức đêm canh giữ đàn vật. Xa hơn nữa nghe đâu đây tiếng khóc của một trẻ thơ vừa mới sinh ra. Giữa lúc màn đêm đang bao phủ bầu trời, Hài Nhi Giêsu xuất hiện là ánh sáng xua tan bóng đêm mờ tối, là điệu nhạc hân hoan vui mừng phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Lúc này là thời khắc trời đất giao hòa, thời khắc con Thiên Chúa mặc lấy thân phận yếu đuối của con người, nhận lấy huyết tộc con người, thời khắc Thiên Chúa biểu lộ tình yêu với con người là cho đi Người Con Duy Nhất. Hài Nhi là ánh sáng của tình yêu, là ánh sáng của sự sống trong màn đêm tội lỗi, là ánh sáng ấp ủ con người trong thời đêm tiết giá.

“Hôm nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đai, cũng là tin mừng cho toàn dân: hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em…” (Lc 2, 10-11).  Tin mừng được đến với những con người bé nhỏ, ánh sáng được chiếu rọi vào những tâm hồn thiện chí tỉnh thức. Như thế tin mừng của Thiên Chúa, ánh sáng của tình yêu, của hy vọng đến với tất cả mọi người, không loại trừ một ai, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo. Với niềm tin nhỏ bé, với tâm hồn thiện chí và tỉnh thức, các mục đồng đã không ngần ngại lên đường giữa đêm đông giá rét.

Các người chăn chiên tới nơi thấy Hài Nhi được đặt trong máng cỏ. Họ nhìn thấy một hình hài Thiên Chúa bé nhỏ, một nơi sinh hạ nghèo hèn, đơn sơ nhưng nơi Hài Nhi chiếu tỏa niềm vui và bình an cho Maria, cho Giuse và cho chính họ – những người chăn chiên, xa hơn nữa là cho toàn thế giới đang chờ ngóng Đấng Cứu Tinh. Trong Hài Nhi, một triều đại mới đang đến với những người nghèo, những người không có tiếng nói trong cuộc sống. Thân phận người nhỏ bé được nâng lên, Ngài đến đem niềm hy vọng cho thế giới.

“Họ liền kể lại điều đã được nói về Hài Nhi này” (Lc 2, 17) trong niềm vui, niềm hy vọng tin mừng đã được lan truyền cho tất cả mọi người từ những người bé nhỏ, từ những người có tâm hồn thiện chí. “Họ vừa đi vừa ca tụng Thiên Chúa…” (Lc 2, 20). Những lời chúc tụng ngợi khen được thốt ra từ miệng lưỡi của những con người được hiện diện trong tình yêu nhập thể của Người. Cuộc đời của chúng ta cũng hãy là bài ca tạ ơn vì những công trình vĩ đại Chúa đã thực hiện nơi mỗi người qua từng ngày sống và đặc biệt qua Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa.

                                                                                                      Sr. M.Goretti Hải, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ