-->
Chúa Nhật thường niên XXA: Đức tin của người phụ nữ dân ngoại.
19/08/2017
Chúa Nhật thường niên XXIIA: Chọn lựa là từ bỏ.
02/09/2017
Show all

Chúa Nhật thường niên XXIA: Thầy là ai?

“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16, 15)

Có bao giờ bạn giật mình trước câu hỏi này của Đức Giêsu chưa? Với tôi, tôi thực sự suy nghĩ vì hiện tại, đối với tôi, Đức Giêsu trên cây Thập Giá là ai?

Thuở mới biết và đặt chân vào đời tu, tôi gọi tên Giêsu Người Tình. Thời đó, sự ngây ngô và hân hoan vì được sống an yên trong ngôi nhà thánh làm tôi ngất ngây. Thời đó, niềm vui vì được thêm chị thêm em trong đời sống cộng đoàn làm hồn tôi ngập tràn hoan lạc. Thời đó, đời tu đối với tôi toàn màu hồng, một màu hồng tươi sáng và lãng mạn.

Thời gian dần trôi, những thách thức sống đời dâng hiến dạy tôi cách liên tục về sự chọn lựa của mình cũng như cách đối nhân xử thế. Những lần được sửa dạy, được uốn nắn, được cắt tỉa, được vỗ về chăm sóc, tôi lại nhìn thấy một Giêsu Chăn Chiên hiền lành nhẫn nại. Vì thương yêu, Ngài đánh tôi đau thật đau, rồi lại ôm tôi vào lòng, bôi thuốc xoa dịu và ấp ủ tôi.

Ngày bước lên thánh đường tuyên khấn lần đầu, tôi hạnh phúc gọi Giêsu Bạn Tri Kỉ. Ngập tràn nước mắt vì sự diễm phúc của mình, tôi như nhận thấy bờ vai Giêsu ấm áp, vững chắc cho tôi gục đầu mình vào để được vô tư thoải mái khóc trong sự hân hoan.

Trên cánh đồng truyền giáo mênh mông, tôi lại được hướng dẫn, được chỉ bảo bởi một Giêsu Bạn Đồng Hành. Mọi sự tôi làm, mọi người tôi gặp gỡ tiếp xúc, mọi dự định tôi ấp ủ đều được kết dệt bởi bạn đường Giêsu. Chiều chiều trong sự lặng thinh nguyện gẫm, lắm khi tôi nghe thấy vài thi từ êm dịu vang lên trong tâm trí, tựa như bản tình ca muôn thuở, nhắc nhở tôi về người bạn tuyệt vời tên gọi là Giêsu.

Như những gì Giêsu đã nói với Phêrô hôm nay, tôi xác tín rằng những cảm nghiệm của tôi về Giêsu cũng là những mặc khải theo dòng thời gian của Chúa Cha về tình yêu muôn thuở. Trước khi vũ trụ này được xếp đặt, Ngài đã ưu ái gọi tôi vào trong đám dân riêng của Ngài. Chính bởi quá yêu thương, Ngài đâu nề tôi là ai, xuất thân ở đâu, tội lỗi chừng nào… Tình yêu thì không tính toán, Ngài đã dạy tôi như thế trong tình yêu của Ngài.

Nhiều lần hãi sợ bước lui trước những đòi hỏi yêu thương của Giêsu, tiếng thì thầm “dưới đất con ràng buộc gì, con tháo cởi gì, thì trên trời cũng vậy…” lại đẩy tôi đứng lên. Ngã rồi lại đứng lên, rồi lại ngã… Nhưng đâu có bao giờ tôi thấy Giêsu bỏ tôi đâu!

Tuyên xưng Danh Đức Giêsu cách can đảm và hiên ngang trong cuộc sống thường ngày, trong chọn lựa hiến thân vì người khác có khi là một đòi hỏi của đức tin, của ơn gọi, nhưng cũng là một nhu cầu tái khẳng định niềm tin vào sự dâng hiến của tôi. Khi Phêrô tuyên xưng Giêsu là Đấng Kitô, Giêsu đã gọi ông bằng một cái tên mới. Và hôm nay, tôi và bạn, mỗi chúng ta cũng được Giêsu ưu ái nhìn xem và âu yếm gọi chúng ta khi chúng ta đáp trả, chọn lựa và theo bước của Ngài.

Trong ánh sáng ngập tràn của Tin Mừng tuyệt đẹp hôm nay, tôi cầu chúc bạn nhìn thấy danh phận của Giêsu, từ đó khám phá ra dung nhan và quyền phép của Giêsu trong cuộc sống riêng mình.

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ