-->
Sống sứ mạng Hiệp nhất Kitô giáo tại Đông Phương.
25/01/2015
Sứ điệp Mùa Chay năm 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô.
17/03/2015
Show all

Xuân viễn xứ!

Nghe văng vẳng đâu đó tiếng ca : « ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình… » lòng lại rạo rực nổi nhớ quê hương, nhưng không chỉ vì thế mà làm cho mùa xuân mất đi ý nghĩa, bởi vì bên cạnh đó chúng ta còn có : « Sứ Mạng của gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời ». Vâng « Sứ Mạng của gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời » là chủ đề cuộc hội ngộ mùa xuân năm Ât Mùi 2015. Điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi mỗi độ xuân về là Saint Lambert des Bois, một trong những cộng đoàn của các cha dòng Mẹ Lên Trời tại Pháp.

Chương trình được bắt đầu từ chiều thứ năm, tức mùng Một Tết. Sau bữa cơm tối chúng tôi bắt tay vào công việc đã được giao theo từng ê kíp : gói bánh chưng, làm chả giò, trang trí… và thế là ngày hôm sau chúng tôi đã có đầy đủ hương vị của ngay Tết : bánh chưng, dưa món, mai vàng, câu đối đỏ… Không khí của mùa xuân làm rạo rực thêm trong lòng mỗi người.

Ngày hôm sau, tức mùng Hai Tết, cùng với tinh thần quê hương và gia đình thân yêu của mỗi người, chúng tôi không quên dâng lên Thiên Chúa những nén hương cùng với những lời cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên. Sau đó, chúng tôi có giờ để giới thiệu về nhau và làm quen với những anh chị em mới qua Pháp, đồng thời vài nét về Hội dòng của mình. Sau bữa cơm trưa, chúng tôi được lắng nghe những chia sẻ quý báu của sơ Thérèse de l’Assomption, OA, về : « Tinh thần của các Đấng sáng lập và sứ mạng của gia đình Đức Mẹ Lên Trời ». Với một niềm đam mê phục vụ Giáo hội và yêu mến Hội dòng, sơ đã gửi tới chúng tôi những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa. Chưa hết, buổi tối quây quần bên bếp lửa, chúng tôi đàn hát cho nhau nghe, không chỉ ấm áp nhờ ánh lửa, mà còn được sưởi ấm bằng tình huynh đệ.

Ngày mùng Ba, chúng tôi được học hỏi thêm với cha Marie Bernard, AA, qua những chia sẻ và kinh nghiệm thực tế của cha về « Sứ vụ và Vâng phục », giúp chúng tôi nhìn nhận và sống với sứ vụ của mình sâu sắc hơn. Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi có cơ hội được cùng lắng nghe và đặt các câu hỏi với cha François, AA, sơ Félicia, OA, sơ Isabelle, PSA, về những điểm xoay quanh chủ đề «  Niềm vui của sứ vụ ». Cha và các sơ đã chuyển tải tới mỗi người chúng tôi những kinh nghiệm mà họ đã và đang trải nghiệm trong chính sứ vụ họ đảm nhiệm trong niềm vui, mặc dù không thiếu những khó khăn.

Thật là thiếu sót nếu không nói đến buổi tối, chúng tôi được trở thành những khán giả đồng thời kiêm luôn diễn viên dù không chuyên nghiệp. Một cơ hội để chúng tôi gửi tới nhau, tới bạn bè và khách mời bằng những tiết mục văn nghệ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay khiến cho buổi văn nghệ đầy ắp không khí mùa xuân.

Niềm vui nào rồi cũng phải kết thúc, buổi gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay, nhưng, kết thúc như thế nào để mỗi người khi ra về mà lòng vẫn tràn ngập niềm vui ?

Với sự chuẩn bị chu đáo của nhóm Phụng vụ, chúng tôi cùng với bạn bè và các vị khách mời có một Thánh Lễ long trọng để tạ ơn Thiên Chúa, bởi niềm vui không thể trọn vẹn nếu thiếu sự hiện diện của Đức Kitô. Cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và chia sẻ với nhau bữa cơm thân mật, không chỉ là truyền thống, văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhưng còn là dịp để mỗi người chúng tôi, những người xa quê, xa gia đình, nhưng cùng chung một lý tưởng có cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ trong tình huynh đệ và nâng đỡ nhau như một gia đình thiêng liêng.

 

Chia tay nhau chúng tôi không quên gửi tới mỗi người lộc xuân và những lời cầu chúc tốt đẹp, cùng những ước nguyện thiêng liêng cho nhau luôn tìm thấy niềm vui trên con đường theo Chúa, đồng thời sống một Mùa Chay thánh thiện và đặc biệt hơn là trong năm Thánh «Đời sống Thánh Hiến » đầy Ân Sủng và Bình An.

Thu Hương, tập sinh OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ