25/1/2020
Quảng đại: nhận và cho
Cv 28, 9-10
“Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới những gì chúng tôi cần dùng”.
Suy niệm
Câu chuyện này là một loạt các quà tặng cho và nhận. Người kitô hữu chúng ta được mời gọi làm chứng về tình nhân ái khác thường. Nhưng để có thể cho đi, trước tiên chúng ta phải học cách đón nhận – đón nhận từ Chúa Kitô và đón nhận từ người khác.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con sự sống, chúng con cảm tạ Chúa vì món quà tình yêu mà Chúa làm dịu và củng cố chúng con. Chúng con cùng cầu xin Chúa cho các Giáo hội của chúng con luôn sẵn sàng đón nhận những món quà mà chúng con dành tặng cho nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
dịch từ trang : https://unitedeschretiens.fr/