-->
“Các anh hãy theo tôi …” (Mc 1, 17)
19/01/2018
Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ năm
20/01/2018
Show all

Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo – Ngày thứ tư

Ngày thứ 4 : Niềm hy vọng và việc chữa lành

Et -ra : 9, 2-7 : Sẽ có một chủ quyền ngự trị và một nền hòa bình vô tận
Tv : 34, 1-14 : Tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó
Cv 7: 13-17 : Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt khỏi mắt chúng
Ga 14: 25-27 : Thầy để lại bình an cho anh em

Suy niệm :

Vương Quốc mà Thiên Chúa đã hứa với chúng ta, Triều đại mà Chúa Giêsu loan báo và tỏ lộ trong cương vị của Ngài, là một vương quốc công lý, bình an và niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Vậy thì Tin Mừng này mang lại ý nghĩa gì cho những ai đang chìm đắm trong bóng tối của bạo lực? Trong nhãn quan của người ngôn sứ, một ánh sáng tỏa chiếu trên những người đang sống trong xứ sở của miền u tối. Nhưng làm sao người kitô hữu có thể mang ánh sáng của Chúa Giêsu đến cho những người đang sống trong bóng tối của bạo lực gia đình hay các băng nhóm tội phạm? Người kitô hữu có thể tặng ban niềm hy vọng nào? Đáng buồn thay khi biết rằng sự chia rẽ nơi người kitô hữu lại là một phản chứng gây bất lợi cho việc chia sẻ niềm hy vọng đó mà lẽ ra là của họ.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm hòa bình và sự hòa giải giữa các Giáo Hội và giáo phái khác nhau thì đi ngược lại với điều đó. Khi các kitô hữu dấn thân làm việc cho sự hiệp nhất trong một thế giới bị tàn phá bởi xung đột, họ trao ban một dấu chỉ của sự hòa giải. Người kitô hữu từ chối làm quen với cách lý luận độc quyền và quy chế xã hội, từ chối hạ thấp người khác và cộng đồng của họ, làm chứng cho sự bình an của vương quốc Thiên Chúa nơi Chiên Con dẫn các Thánh đến suối nước hằng sống. Thế giới cần có sự bình an này để chữa lành và an ủi những người bị tổn thương do bạo lực gây ra.

Lời nguyện :

Chúa là Đấng trợ lực và niềm hy vọng, sự phục sinh của Chúa đã chiến thắng sự bạo tàn của thập giá. Chính vì chúng con là dân của Chúa, xin cho chúng con trở nên dấu chỉ hữu hình và cho bạo lực trên khắp thế giới một ngày nào đó sẽ được chế ngự. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ