Chiều biệt ly các con ơi có biết
Lòng Thầy đau như gai nhọn đâm thâu
Dù cực hình ngày mai Thầy mới nhận
Nhưng nay tim đã dâng nỗi u sầu.
Giấu tất cả, Thầy chôn vào góc khuất
Quỳ xuống đây, Thầy cúi xuống rửa chân
Ghi nhớ nhé, tình của Thầy muôn kiếp
Chẳng nhạt phai nhưng cháy mãi bừng bừng.
Phêrô hỡi, đưa chân đây Thầy rửa
Ngạc nhiên gì mà chẳng chịu chìa ra
Thầy vẫn biết anh – sớm thôi – sắp sửa
Chối Thầy đi trước tiếng gáy của gà!
Giuđa ơi, tim Thầy đây nhói lắm
Anh bán Thầy với gía chỉ ba mươi
Nhẫn tâm thế, coi Thầy như nô lệ
Khốn thân anh, một kẻ lọc lừa!
Thật nghiệt ngã vì đoàn con dấu ái
Sẽ bỏ Thầy tất cả để lo thân
Nhưng dẫu cho bầm dập muôn phần
Thầy vẫn mãi cứ yêu không tính toán.
Đừng khắc cốt những gì là ân oán
Bởi ngày mai như vòng xoáy cuốn trôi
Thầy để lại bản trường ca năm tháng
Máu Thịt đây, ở với các con hoài…
Sr Marie – Joseph Tuyết Ny, O.A.