-->
Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức giáo hoàng Phanxicô
26/02/2017
Mt 17, 1-9: Hành trình đi lên, ở lại, đi xuống
13/03/2017
Show all

TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

“Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời.” (Mt 17,2)

Có lí do gì không khi Giáo Hội đặt bài trình thuật Đức Giêsu hiển dung vào tuần thứ hai Mùa Chay thánh, để rồi đỉnh điểm sẽ là ngày Người bước lên đồi Calvê đau thương và sau hết là Tin Mừng Phục Sinh vinh hiển?

Xuyên suốt cuộc đời rao giảng, chúng ta đều xác tín rằng, Đức Giêsu là Vị Thầy đầy gương mẫu, ngôn hành như nhất, khi chính Ngài đã tiên phong thực hiện câu nói: phải qua thập giá mới đạt được vinh quang! Coi thập giá như người bạn chí thân chí thiết, Đức Giêsu để cho thập giá nặng nhất, nhục nhằn nhất lên vai mình vì hai chữ Tình Yêu…

Hành trình đi về thượng giới của Đức Giêsu là con đường đòi hỏi nhiều những hi sinh và chấp nhận gian khổ. Vậy tại sao Ngài lại cho các môn đệ nhìn ánh vinh quang rạng ngời lúc Người hiển dung, để rồi ngay sau đó lại dặn dò rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”?  Tựa như một điều gây tò mò thắc mắc, nhưng lại rất có sức hấp dẫn, những người đặt câu nghi vấn này đều nhìn thấy rằng sự vinh quang khi đã vượt qua đau khổ là một vầng hồng vô giá, không đến từ người khác, nhưng đến từ sự đón nhận và sống thật sự mầu nhiệm thập giá trong đời sống thường ngày của mình. Thật vậy, một khi đã cung chiêm nét đẹp thần thiêng của thập giá, con người ta chẳng màng chi những ánh quang nhanh vụt tắt. Và một khi đã được đền trả cho xứng những hi sinh phó thác, thì họ chẳng ngại chi những nguy khốn trên vạn nẻo đường. Bởi lẽ, một khi đã được thật sự trải nghiệm niềm vui đến từ đau khổ, con người ta chẳng cần phải lớn tiếng giữa phố phường để kể hết mọi chi tiết, chỉ vì họ muốn giữ lại kinh nghiệm tuyệt vời và riêng tư với Người Tôi Trung đau khổ, để suy đi nghĩ lại trong lòng…

Hôm nay, hết mọi Kitô hữu lại được suy ngắm hình ảnh Đức Giêsu thay hình đổi dạng, để một lần nữa chúng ta cũng ao ước được vào sa mạc với Đức Giêsu, cùng Ngài thân tình với Chúa Cha, cùng Ngài để cho Thần Khí soi dẫn, và nhất là nhờ Ngài, chúng ta biến đổi cung cách sống của chính mình. Hãy để tâm hồn nên nhẹ bẫng, để thinh lặng đọc ra ý Chúa trên cuộc sống của ta. Hãy khiêm nhường và sống tinh thần cầu nguyện, để Thánh Thần Chúa có cơ hội hướng dẫn cuộc đời mình. Hãy nên chay tịnh cả tâm tư lẫn thể xác, để 40 ngày trong sa mạc là thời gian thuận tiện, biến đổi tận căn. Hãy tìm đường trở về nhà Cha, để lại được nghe rằng: Con Yêu Dấu…

Chúc bạn, chúc tôi và chúc mỗi chúng ta được ơn biến đổi trong những ngày sa mạc còn lại.

Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ