-->
Liên tập viện, nơi khám phá, học hỏi và trưởng thành!
30/07/2014
MÙA HÈ Ân sủng 2014 – Niềm vui nối tiếp niềm vui.
31/08/2014
Show all

Taizé, nơi gặp gỡ, cầu nguyện, chia sẻ và dấn thân!

Taizé, cái tên mà có lẽ nghe không mấy gì lạ đối với giới trẻ khắp nơi, bởi đây là nơi mà rất nhiều người trẻ Kitô giáo hứng thú và muốn tham dự, cũng là nơi nhiều lần tổ chức tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo.

Đặt chân đến vùng đất đồi núi miền Nam nước Pháp này, tâm trạng con người dường như thay đổi bởi cảnh vật tĩnh lặng của thiên nhiên, cư dân thưa thớt, phần lớn là các nông trại và vườn nho. Ngôi nhà thờ đơn sơ nằm lưng chừng con dốc như là một trạm dừng chân. Bước vào nhà thờ vào giờ cầu nguyện dễ làm cho người ta choáng ngợp bởi số lượng người tham dự đông đến mức khó tưởng tượng. Thật là khó hình dung không khí trầm lắng và tĩnh lặng trong giờ cầu nguyện, hướng dẫn bởi các thầy cộng đoàn Taizé, những ca khúc, điệp khúc quen thuộc với những ngôn ngữ khác nhau, chắc chắn giúp mỗi người dễ dàng nhập tâm, suy niệm và thấm nhuần con tim.

Chúng tôi may mắn được đón tiếp nồng nhiệt và hăng hái bởi các bạn trẻ tình nguyện viên và gặp được thầy André thuộc cộng đoàn Taizé, thầy nhiệt tình giới thiệu và kể cho chúng tôi biết một chút về lịch sử cũng như phương thức tổ chức ở đây.

Cách tổ chức rất đặc biệt, thường thì mỗi nhóm hoặc cá nhân riêng lẻ đến tham dự trong vòng một tuần, nhất là từ sau lễ Phục Sinh, mỗi tuần có khoảng từ 2 đến 3 ngàn người, phần lớn là giới trẻ Âu châu. Ngoài các giờ cầu nguyện, các bạn trẻ có cơ hội làm quen, khám phá và dấn thân, nào là ở khâu đón tiếp, quét dọn, rửa chén, hút bụi… qua công việc phục vụ dễ dàng nhận thấy niềm vui qua nụ cười, cử chỉ. Các bạn ca hát, tổ chức các trò chơi vận động, chuyện trò rất vui nhộn.

Trong tuần, mỗi ngày mỗi người có cơ hội tham gia các giờ chia sẻ, hội thảo với những đề tài khác nhau rất sống động và ý nghĩa. Mỗi người còn có dịp chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, học tập, cũng như được lắng nghe người khác.

Chúng tôi cũng may mắn được tham dự giờ cầu nguyện tối thứ bảy với nến Phục Sinh và Thánh lễ Chúa nhật trang trọng và sốt sắng. Điều lạ lùng và thật cảm động là ở trong nhà thờ mà kẻ đứng, người ngồi, kẻ quỳ, người nằm, dường như mỗi người có một khung trời riêng để gặp gỡ Chúa, miễn là tìm thấy niềm vui và bình an trong tâm hồn. Đến đây, phải công nhận giới trẻ nhiệt tình và đã đến với Taizé, thì không còn phân biệt Công giáo, Tin Lành hay Chính thống giáo, mỗi người trẻ cùng chung một khát vọng và một niềm tin mãnh liệt nơi Đức Kitô.DSCN5793

Hẳn ai đến đây cũng mang những khát vọng, ước muốn nhất là về chiều kích linh thiêng, muốn khám phá chính mình, gặp gỡ Chúa qua kinh
nguyện, những khoảng thời gian lắng đọng, trầm tư, trở về với chính mình, với thực tại trong sự hiện diện của Chúa cũng như qua việc phục vụ, hay có khi là các cuộc làm quen bất ngờ, ngộ nghĩnh và dễ thương

Chính Ngài là kho tàng quý báu mà mỗi người muốn tìm kiếm qua kinh nghiệm Taizé, đến đây cũng đòi hỏi mỗi người phải làm việc nội tâm và tìm kiếm nơi chính bản thân mình. Ai cũng mong muốn có một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc và viên mãn trong niềm hy vọng và sự tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, nhất là bình an trong tâm hồn.

Ước mong qua kinh nghiệm Taizé, niềm tin của mỗi người trẻ càng ngày càng vững mạnh, lớn dần lên dưới sự Bảo trợ và Quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa !

Phương Thúy, tập sinh OA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ