-->
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay năm A
12/03/2020
Tin mừng chúa nhật Lễ Lá
04/04/2020
Show all

Suy niệm Chúa Nhật V mùa chay_Năm A

Tin Mừng: Ga 11, 1- 45

Hôm nay, Chúa nhật V mùa Chay, Hội thánh cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng trình thuật về việc Chúa Giê-su làm cho anh Ladaro sống lại, như để củng cố thêm niềm tin cho dân Chúa vào sự sống mà Chúa Giê-su muốn mặc khải. Trong bốn sách Tin Mừng, duy nhất chỉ có Tin Mừng theo Thánh Gio-an tường thuật về phép lạ này, và đây cũng là một trình thuật khá rõ nét về toàn bộ biến cố dưới cái nhìn của Thánh sử Gio-an. Từ lúc anh Ladaro lâm bệnh cho đến việc Chúa Giê-su thực hiện lời loan báo của Ngài nhằm mặc khải quyền năng của Thiên Chúa “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” 

Với một trình thuật khá dài, trong đó Thánh Gio-an trình bày nhiều chi tiết về dấu lạ mà Chúa Giê-su thực hiện. Có thể nói rằng bài Tin mừng này con đã rất thuộc, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên con chú ý đến chi tiết “Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiếm đá đậy lại. Đức Giê- su nói ‘Đem phiếm đá này đi’ Cô Mac-ta thưa ‘Thưa thầy nặng mùi rồi, vì em con đã ở trong mồ đã được bốn ngày.’ Đức Giê-su bảo: ‘Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?’ Rồi người ta lấy phiến đá đi.” Còn Chúa Giê-su vẫn đứng đó, gần bên cái xác chết nặng mùi và làm cho cái xác đó trỗi dậy.

Chính người chị ruột còn can ngăn việc Chúa Giê-su đến gần em mình đã chết trong mộ đá, hẳn là chị khó hiểu hay hoài nghi về quyền năng của Thiên Chúa, thế nhưng Chúa Giê-su vẫn tiến đến ngay bên, kiên trì, nhẫn nại trước sự chậm tin của chị cũng như sự cứng lòng của dân chúng. Ngài chịu đựng mùi hôi để làm cho anh Ladaro sống lại. 

Nói đến đây con chợt nhận ra con người mình sao giống với những nhân vật trong bài Tin Mừng quá. Con tự đặt mình vào chị Mac-ta, vào anh La-da-ro cũng như của dân chúng. Bản thân con cũng đã bao lần hôi thối trong tội lỗi của mình nhưng rồi Chúa lại đến bên con, chịu đựng mùi hôi đó và kéo con ra khỏi sự chết. 

Con cũng thấy mình như dân chúng kém lòng tin, ngăn cản Chúa đến bên người chết và chẳng thể tin là Ngài sẽ làm được gì? Bao lần con nản chí khi con cầu nguyện cho anh chị em con, cho những người nghèo khổ, bất hạnh,… như chị Mac-ta đã nói: Cái xác nặng mùi rồi, chẳng thể nào cứu vãn được gì đâu! Nhưng rồi, cái xác ấy đã chỗi dạy và đi lại để chứng minh quyền năng của Chúa. Đã bao lần con buồn sầu thất vọng, buông xuôi trước những sự dữ xảy ra hằng ngày, để cho sự dữ lấn át mà không kịp chạy đến với Chúa, quên rằng Ngài là Đấng có thể làm được mọi sự đối với người tin.

Ôi! Chúa vẫn kiên nhẫn trước lòng tin cứng cỏi và sự yếu hèn nơi bản thân chúng con. Đã bao lần con tưởng mình sẽ chết vĩnh viễn vì tội lỗi. Nhưng Ngài lại cứu chữa con hết lần này đến lần khác. 

Lạy Chúa Giê-su, xưa kia Chúa đến bên gia đình bé nhỏ ở làng Bê-ta-ni-a để đem lại sự sống cho anh La-da-rô. Hôm nay Chúa lại đến với chúng con để khẳng định một lần nữa về sự sống vĩnh cửu. Ước chi, trong mỗi người chúng cảm nghiệm được rằng, chính Ngài đem lại sự sống cho chúng con và chính Ngài mới là sự sống của chúng con. Một khi chúng con “quên lãng” Chúa trong tâm trí của mình, “loại trừ” Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng con thì chúng con cũng đang đánh mất sự sống của mình rồi. Xin cho chúng con biết gắn kết với Ngài trong mọi nghich cảnh của cuộc đời, bám chặt vào Chúa Giê-su Ki-tô là sự sống của chúng con.

Nên Trần, Thỉnh sinh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ