-->
Tình yêu ‘lãng phí’ của Đức Giêsu – Thứ hai Tuần Thánh
09/04/2017
Giuđa bán Chúa – Thứ tư Tuần Thánh
09/04/2017
Show all

Phêrô chối Chúa – Thứ ba Tuần Thánh

“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? 

Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,37)

Lời tuyên bố xem ra rất hùng hồn và cương quyết của Phêrô lại chỉ là một phát ngôn nhất thời, nông nổi. Như một chàng thanh niên đang yêu bị say nắng, ông tưởng rằng thời gian đi theo Thầy của mình đủ để tỏ ra sự mạnh mẽ và trung tín của một bậc nam nhi. Đáp lại tiếng nói giầu khí phách của vị Tông đồ Trưởng, Đức Giêsu cay đắng cho cả Tông đồ Đoàn được biết: gà chưa gáy, Phêrô đã ba lần chối Thầy.

Ba năm bỏ nghề nghiệp, gia đình và quá khứ để cùng Đức Giêsu đi đến cùng trời cuối đất, Phêrô cho thấy thân phận yếu hèn của mình khi sợ hãi chối Thầy trước lời tra hỏi của một tớ gái giữ cửa nhà Caipha. Không phải chỉ một lần mà là ba lần! Ba năm bước trên đường chân lý – ba năm chối bỏ phận Tông đồ! Trong phút chốc, sự cố gắng nhiệt tâm sụp đổ, Phêrô như rớt xuống đáy vực sâu. May mắn cho ông vì tình yêu cuả Thầy Giêsu thì vô tận. Ngay khi bĩ cực nhất, Người vẫn quay lại dành cho ông một ánh nhìn thương xót. Nhắm mắt lại và tưởng tượng, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ánh mắt của Đức Giêsu ôi thẳm buồn và đầy trách móc. Đồng thời, ánh mắt đó cũng ẩn tàng lời nhắc nhở: Thầy đã tiên báo rồi, không hề sai phải không Simon?

Nếu đặt hoàn cảnh của Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay trên cuộc sống của mỗi chúng ta, chắc chắn ai cũng tự nhủ rằng tôi đã rất nhiều lần chối bỏ Chúa. Vì an toàn sự nghiệp, vì để tiến bước trên đường công danh, hay đơn giản vì tìm những mối tư lợi nhỏ xung quanh cuộc sống hằng ngày. Cũng như Phêrô, chúng ta đã bao phen quyết tâm mãnh liệt, nhưng một khi cám dỗ hoặc khó khăn ập đến, chúng ta dễ dàng ngã lòng và buông xuôi. Lúc bấy giờ, Chúa chỉ như một hành khất, gõ cửa hoài nhưng ta chẳng để tâm…

Thời gian chay tịnh sắp kết thúc, chúng ta hãy lấy thời gian để đọc lại đời sống và chọn lựa của mình. Những dốc lòng, quyết tâm biến đổi của tôi đáng giá bao nhiêu trước các quyến rũ của cuộc sống này? Hãy khiêm tốn nài xin ơn trợ lực, bởi tinh thần tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thể xác lại rất nhu nhược, yếu đuối. Và như Phêrô, hãy khôn ngoan nắm lấy cơ hội để quay về. Đằng kia, Thầy Chí Ái vẫn đang đưa ánh mắt của Ngài, nhìn về phía chúng ta…

Sr Marie – Joseph Tuyết Ny, O.A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ