-->
Màu sắc nào đẹp nhất?
16/12/2014
Con đường khiêm tốn và hiền lành của Chúa Kitô trong Mùa Vọng.
23/12/2014
Show all

Niềm tin của Mẹ Maria (Lc 1, 26-38) – Chúa Nhật thứ IV mùa Vọng B

 

Ở Nazareth, một ngôi làng nhỏ nơi đất nước Palestina xa xăm kia, trong một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, một cô gái trẻ với ánh mắt đong đầy sự ngạc nhiên đang cất tiếng hỏi vị sứ thần bí ẩn kia : « Chuyện ấy xảy đến thế nào ? ». Đó là câu nói đầu tiên của Đức Maria trong Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1, 34)

Từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã hứa sẽ ban cho Ít-ra-en một miền đất trần đầy « sữa và mật ong », một dân tộc đông đúc « như sao trên trời, như cát dưới biển », một vị Cứu tinh mang đến cho dân sự độc lập, công bình, hạnh phúc. Nhưng chuyện ấy xảy đến thế nào đuợc ? Dường như Thiên Chúa đã hứa một điều không thể xảy ra !

Và Thiên Chúa đã chọn Maria, một thiếu nữ Sion bình dị, tuổi 17 để thực hiện lời hứa của mình. Cuộc gặp gỡ sứ thần Gabriel đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Maria. « Mừng vui lên hỡi Maria vì cô tràn đầy ân sủng trước mặt Thiên Chúa » – lời chào của sứ thần là thông điệp của yêu thương, là lời chúc phúc đuợc gửi đến từ trời cao ! « Này đây cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên con trẻ là Emmanuel ! » Maria còn chưa kịp bàng hoàng về lời sứ thần chào thì đã ngỡ ngàng trước điều vị khách lạ ấy thông báo : « có thai ư ? chuyện ấy xảy đến thế nào đuợc ? Tôi chỉ mới đính hôn, còn chưa gả về, đâu biết đến chuyện nam nữ ? »

Maria thẳng thắn đặt câu hỏi, trung thực nhìn nhận sự việc. Maria lắng nghe lời sứ thần một cách rành rọt, suy niệm từng câu chữ… Và rồi cô đáp trả sứ điệp yêu thương bằng tất cả sự khiêm nhường và niềm tín thác vô bờ bến : « Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền ! » Tiếng thưa « Vâng » ấy đã mang Chúa Hài Nhi đến trong cung lòng Mẹ. Tiếng thưa  « vâng » đầy can đảm ấy chứa đựng một niềm hi vọng lớn lao, một tình yêu thương, một sự quảng đại và một sự tự do đích thực. Tiếng thưa « vâng » của một con người dù không biết tương lai ra sao vẫn luôn không ngừng phó thác ; tiếng đáp trả của một con người không cậy dựa vào bản thân nhưng luôn nương nhờ vào lòng từ bi khoan nhân của Chúa. Nếu như Thiên Chúa hứa một điều tưởng chừng như không thể xảy ra, Mẹ Maria bằng niềm tin và tình yêu của mình đã biến điều không thể thành có thể, bởi lẽ « không sự gì mà Thiên Chúa không thể làm được ».

Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng, Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu nhìn vào tấm gương của Mẹ Maria và suy niệm về cuộc đời Mẹ. Mẹ đã luôn âm thầm đón nhận Thánh ý Chúa, luôn không ngừng phó thác, không ngừng tin tưởng, không ngừng yêu thương. Mẹ đón Chúa vào trong trái tim, trong cung lòng mình và Mẹ trở nên khí cụ trong tay Người để kế hoạch cứu độ được thực hiện. Từng bước, từng bước Mẹ sống và thi hành thánh ý Chúa. Từng ngày, từng ngày Mẹ để ánh sáng của Chúa hướng dẫn vì dù Mẹ không hiểu hết những gì đang và sẽ diễn ra, nhưng Mẹ biết « Chúa luôn ở cùng Mẹ ».

Lạy Mẹ Maria, xin dạy mỗi chúng con cũng biết đáp trả lời mời gọi của Chúa trong từng ngày sống của mình. Xin giúp chúng con luôn biết yêu mến và đón nhận Chúa vào tâm hồn mình. Amen

Sr Thục Đoan, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ