-->
Lễ hội đời sống thánh hiến tại giáo phận Lille
16/04/2013
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Cầu nguyện cho ơn gọi.
21/04/2013
Show all

Dã ngoại cộng đoàn: leo núi ở Vũng Tàu

Thật tuyệt vời! Đó là cảm xúc của mỗi chị em sau 2 ngày dã ngoại. Sau những tháng ngày miệt mài học tập, làm việc, sinh hoạt mục vụ tông đồ bên ngoài…Cuối cùng thì cộng đoàn chúng tôi cũng quyết định ” từ bỏ” mọi việc sang một bên và rời thành phố nhộn nhịp để cùng nhau ” nghỉ hè ” 2 ngày với anh em nhà tập dòng Đức Mẹ Lên Trời ở Láng Cát – Vũng Tàu. Chị em chúng tôi rời Sài Gòn chiều thứ 6, để tìm lại cộng đoàn nhà tập – nơi mà chúng tôi có thể dừng chân nghỉ ngơi, sinh hoạt, vui đùa và cùng với các anh em xây dựng tình liên đới, giao lưu, chia sẻ qua các bữa cơm, cầu nguyện, leo núi…Đó là những kỷ niệm, kinh nghiệm quý giá đối với anh em gia đình Đức Mẹ Lên Trời. Buổi dã ngoại tuy đơn giản, nhưng đã mang lại một tình liên đới rộng lớn đối với mỗi người, vì chính bởi những lần gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhau leo núi dưới cái nắng chói chang của mùa hè, đã giúp mọi người cởi mở, hiểu nhau hơn và sống tình huynh đệ mật thiết hơn! Bên cạnh đó, dã ngoại cũng là một dịp tốt để chúng tôi rèn luyện thể thao bởi việc đi bộ và leo núi; một phần nào đó sức nóng và sự khó nhọc của việc leo núi giúp chúng tôi khám phá rằng sức khỏe và sự dẻo dai rất quan trọng!

Dã ngoại là thời gian cần thiết giúp chúng tôi tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống để tiếp tục trở lại với công việc thường ngày! Không những thế, sự đón tiếp của các thầy cũng làm cho chúng tôi vui hơn, gần gũi hơn và chúng tôi nhận thấy tình gia đình giữa anh chị em dòng Đức Mẹ Lên Trời.

 

Hoa cỏ dại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ