-->
Vòng tròn thinh lặng, vòng tròn yêu thương
27/09/2012
Trưởng thành qua môi trường lưu xá
10/10/2012
Show all

Lưu xá d’Alzon – nơi giúp người trẻ định hướng tương lai

Trong thế giới nhiều biến động hôm nay, việc giúp các bạn trẻ định hướng cho tương lai để trở nên những con người toàn diện về đời sống nhân bản lẫn tâm linh, yêu đời – yêu người – yêu Chúa, khao khát sự sống và là những mầm ươm hy vọng cho cuộc đời, con người… là mối thao thức của Giáo Hội cũng như biết bao Linh Mục – Tu sĩ… Niềm thao thức ấy cháy bỏng trong tim những Nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời như lời bài hát “Xanh lên Màu Mạ non” của nhạc sĩ Ý Vũ trong nhóm Lửa Hồng : “Ta đi, ta đi tìm lại màu xanh. Cho hôm nay tuổi trẻ tràn dâng sức sống.” Và lưu xá D’Alzon, nơi tiếp đón những bạn trẻ Công giáo đến học tập và sinh hoạt ra đời để trả lời cho niềm mong đợi của Giáo hội và xã hội hôm nay cũng như mong ước tìm được một chỗ ở thuận tiện, an toàn, môi trường học tập tốt để phát triển về nhân cách, kiến thức của các bạn trẻ.

Các sinh viên được nhận vào lưu xá đến từ các miền khác nhau: Bắc – Trung – Nam. luôn mang trong mình khát vọng học tập và lý tưởng sống đời phục vụ. Trong thời gian sống trong lưu xá, các em được đồng hành thiêng liêng, có những giờ học chung và những ngày tĩnh tâm năm; sống theo nội quy và thời gian biểu đã đề ra: tham dự Thánh lễ và các giờ kinh sáng tối; sống vui tươi, lịch sự, cởi mở và trung thực. Ngoài ra, còn có các hoạt động công tác xã hội và ngoài trời để tạo tinh thần hưng phấn, giải tỏa sự căng thẳng sau những giờ học tập. Các sinh viên sống với nhau trong tình huynh đệ hiệp nhất, yêu thương và sẻ chia cùng nhau những vui buồn. Bên cạnh đó, mỗi em sinh viên trong lưu xá d’Alzon còn có một người “thiên thần hộ mệnh” sát cánh bên mình để được lắng nghe và giúp đỡ, vị “thiên thần” ấy được tuyển chọn trong các em đệ tử của Hội dòng. Bởi lẽ “tuổi trẻ hôm nay, không biết hận thù. Tuổi trẻ vô tư, tâm hồn cao cả… Tuổi trẻ hôm nay, không sống riêng mình. Tuổi trẻ thênh thang, tâm hồn trời biển. Tuổi trẻ hôm nay, sống cho lý tưởng. Hiến dâng chính mình, dệt thắm màu xanh” (Bài hát “Xanh Lên Màu Mạ Non”, Ý Vũ)”… Đón các em vào lưu xá, chị em Tận Hiến ước mong giúp các em trở thành những người trẻ quảng đại, hồn nhiên và có trái tim nhân hậu biết đồng cảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ