-->
Sứ điệp Mùa Chay năm 2022 của Đức Thánh Cha
27/02/2022
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022
11/03/2022
Show all

Lễ Tro – Ăn Chay Đẹp Lòng Chúa

Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về tro bụi“. Lời bài hát chúng ta thường nghe mỗi dịp Thứ tư lễ tro hôm nay lại nhắc nhở chúng ta: Mùa Chay đã bắt đầu! Hôm nay, mỗi Kitô hữu sẽ dành thời gian tham dự thánh lễ để được xức tro. Hôm nay, họ sẽ chú tâm vào giữ chay, tiết giảm ăn uống để hiệp thông với người nghèo…Đó là những thực hành bên ngoài! Còn bên trong, Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta điều gì?

Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Giôen mời gọi chúng ta: “hãy xé lòng và trở về cùng Đức Chúa” (x. Ge 2,13), “hãy ăn chay, khóc lóc, thống thiết than van” (x. c.12) để kêu cầu lòng thương xót của Chúa, để xin Chúa ra tay cứu vớt dân Ngài vì những lỗi lầm họ đã phạm. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côrintô cũng nài xin chúng ta “làm hòa với Thiên Chúa” (x. 2Cr 5, 20) trong thời Thiên Chúa thi ân cứu độ. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài tìm cách đến gặp gỡ chúng ta. Ngài còn hướng dẫn cách chúng ta sống sao cho đẹp lòng người. Thế mà chúng ta vô ơn, rời bỏ Ngài hết lần này đến lần khác mà chạy theo những “ngẫu tượng” của mình.Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách ăn chay thế nào cho đúng cách: bố thí, ăn chay, cầu nguyện.

Việc bố thí phải kín đáo như “tay trái không biết tay phải làm” tránh cám dỗ phô trương, tránh biểu diễn. Cái tội háo danh vẫn mỗi ngày cám dỗ ta, vì thế mà khi làm bác ái người ta vẫn muốn chụp hình, muốn đăng tải để “khoe” cho mọi người biết. Có những cách bố thí đẹp lòng Chúa hơn không chỉ là giúp đỡ vật chất nhưng còn là cho sự hiện diện của ta, cho thời gian của ta, cho nụ cười, lời động viên của ta nữa.

Thêm vào đó, việc cầu nguyện không phải để được người ta khen mình là đạo đức, nhưng là để đi vào tương quan với Chúa – Đấng vẫn hiện diện nơi kín đáo và chờ đợi ta. Cuộc sống ồn ào, bận rộn hôm nay khiến ta khó mà tìm một thời gian hay không gian  tĩnh lặng cho mình. Nên việc tìm gặp Chúa trong nơi kín ẩn của linh hồn ta lại càng cấp thiết. Nơi ấy, Chúa cho ta biết ta là ai và Ngài là ai? Nơi ấy, ta nhận thấy được sự yếu đuối, hư hèn của mình và tình thương, ân sủng của Chúa mà cải hóa đời mình cho cân xứng với Chúa.

Còn về ăn chay, Chúa Giêsu muốn chúng ta không tỏ vẻ ra cho người ta biết nhưng ăn chay trong niềm vui, qua sự sạch sẽ, thơm tho (x. Mt 6,18). Ngài không muốn chúng ta mượn phương thức này để khoác cho mình chiếc áo đạo đức. Ăn chay thực sự khiến chúng ta cảm thấy sự “đói khát” Thiên Chúa và giúp chúng ta chế ngự những thói xấu của mình. Chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự thiếu thốn của anh chị em mình và mở ra với tha nhân thay cho sự quy về chính mình.

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa thi ân cứu độ, là thời gian các Kitô hữu đi vào sa mạc với Chúa Giêsu để chuẩn bị mừng biến cố Vượt Qua. Vì thế, mỗi chúng ta được mời gọi cải hóa tâm hồn qua việc siêng năng cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận bí tích, chế ngự những đam mê. Đồng thời, hãy gieo những hạt giống tốt lành cách không mệt mỏi để cùng với anh chị em mình, chúng ta đi trên hành trình tiến về Nước Chúa.

Sr Maria Thúy, OA

Comments are closed.

Liên hệ