-->
Tin Vui: nhiệm kì mới của chị Tổng Quyền!
20/07/2017
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A
28/07/2017
Show all

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng Thánh Mátthêu hôm nay cho chúng ta biết mầu nhiệm Nước Trời qua ba dụ ngôn.

Trước hết, Đức Giêsu kể dụ ngôn cỏ lùng.

Người nói: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. Đức Giêsu thực sự muốn gieo và đã gieo những hạt giống tốt vào ruộng để mong thu  được kết quả cao. Hạt giống mà Đức Giêsu gieo hoàn toàn là hạt giống tốt, nhưng trong ruộng lại xuất hiện cỏ xấu. Đây là câu hỏi khiến nhiều người đặt ra với Đức Giêsu. Hạt giống là loại được chọn lựa để gieo, còn cỏ lùng lại là thứ để vứt bỏ. Thứ được chọn và loại phải bỏ đi, là hai điều hoàn toàn khác biệt, mà thông thường lại hay xen lẫn nhau. Tương tự, chúng ta cũng dễ thấy cái thiện lẫn lộn với các ác nơi cá nhân và trong tập thể. Đứng trước cái xấu, con người thường không ưa chuộng và muốn diệt trừ; còn cái tốt thì có nhiều hứng thú. Riêng Thiên Chúa, Ngài thực sự bao dung khi nói “cứ để cả hai cùng lớn cho tới mùa gặt…” Tôn trọng và nhẫn nại với con người, Thiên Chúa biết chúng ta cần có thời gian để kiếm tìm và lựa chọn cái tốt. Dụ ngôn này không được trình bày với mục đích kêu gọi con người ăn năn hầu có thể tránh khỏi hỏa ngục mà hưởng nước thiên đàng, nhưng được dùng để miêu tả sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với lòng vô tín của thế gian. Chúa Giêsu không cho phép các môn đệ nhổ cỏ lùng vì sợ mất luôn cả lúa tốt, phải chăng Ngài ngụ ý rằng chớ phán xét điều gì trước kì hạn cho phép?

Tiếp theo, Đức Giê-su tiếp tục dùng dụ ngôn hạt cải và nắm men trong bột để gợi hứng cho người nghe về mầu nhiệm Nước Trời. Xét hình thức bên ngoài, những hình ảnh này quá đơn sơ, khiêm tốn về kích thước. Thế nhưng, theo quan điểm giáo dục của mình, Đức Giê-su tỏ cho biết Nước Trời là dấu chỉ của chiều rộng và chiều sâu, tức là sự biến đổi bên trong. Một nắm men có thể làm dậy cả khối bột, một hạt cải có thể phát triển thành cây đại thụ cho muông thú xung quanh… Thật là mầu nhiệm!

Sống đức tin, chúng ta cảm nhận rằng Men Nước Trời chính là ơn thánh. Dù ngấm ngầm tuôn đổ, hay có khi phơi tỏ ra cho mắt thường có thể nhìn thấy, chúng ta vẫn đọc thấy những hiệu quả của thứ men ấy nơi tâm hồn chúng ta. Đặc biệt, mỗi lần tham dự Thánh lễ, cử hành Lời Chúa, các Bí tích thánh tựa như men có sức làm lớn lên và biến đổi tâm hồn chúng ta. Ai biết lãnh nhận với tâm hồn ngay thẳng, người đó sẽ nhận được ơn biến đổi nên giống Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu khẳng định: Ruộng là của thế gian. Chúng ta thực sự là những con người đang sống trong thế gian, nhưng không thuộc thế gian. Chúng ta là những hạt lúa được chọn để gieo và những nắm men được vùi. Chúng ta mong muốn được gieo và được nảy mầm, được phát triển. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta về Nước Trời. Mỗi chúng ta phải luôn đấu tranh và không áp đặt ai để tất cả con người nơi thế gian cùng một nhịp thở. Nước Trời vẫn còn xa với nhiều người và nhiều nơi. Hãy hướng sự quan tâm của chúng ta đến những tâm hồn còn nghèo nàn và đem trái tim yêu thương của chúng ta vào những nơi còn khô khan, cằn cỗi.

 Têrêsa Phan Quyền, tập sinh OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ