-->
Thường huấn : « Lắng nghe »
08/01/2015
Niềm vui Giáng sinh 2015- một ngày với mái ấm Hoa Huệ.
14/01/2015
Show all

“Các Tầng Trời mở ra” (Mc 1,7-11) – Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan bởi Thánh Gioan Tẩy Giả, và « Khi vừa lên khỏi nước, Người (Đức Giêsu) liền thấy trời mở ra » (Mc 1,11) … Hình ảnh « các tầng trời mở ra » mang nhiều ý nghĩa về mầu nhiệm Nhập Thể và mầu nhiệm Cứu Độ.

Khi Thiên Chúa tạo dựng con người theo giống hình ảnh Ngài, Ngài đặt con người làm chủ cây cỏ vạn vật và ban cho con người một cuộc sống sung túc, hạnh phúc trong vườn địa đàng Éđen. Khi con người không vâng lời Thiên Chúa, với tay hái trái cấm, và tội lỗi tràn về… Con người bị buộc rời khỏi vườn Éđen, và cổng trời cũng khép lại từ đó.

Trước lỗi phạm của con người, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương, không ngừng chăm sóc, bảo vệ con người. Ngài còn hứa ban cho nhân loại Đấng Cứu Thế đến để giải thoát từng người khỏi xiềng xích tội lỗi. Lời hứa ấy luôn được loan báo bởi các tiên tri. Lời hứa ấy luôn được mong chờ bởi dân Chúa : « Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống » (Is 63,19).

Và rồi cũng đã đến ngày cổng trời mở ra, cũng đến ngày con Thiên Chúa « xé trời mà ngự xuống » trong thân phận Hài Nhi bé nhỏ, yếu đuối, mỏng manh. Con Chúa sinh hạ nơi máng cỏ nghèo hèn giữa sự cung kính của Đức Maria và Thánh cả Giuse, giữa tiếng ca hát vang lừng của các thiên thần trên bầu trời đêm cao thẳm. Con Chúa sinh hạ, « đất với trời se chữ đồng », « đất trời giao hòa »… Khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người như được kéo gần lại… và yêu thương lan tỏa, hòa bình trao ban.

Hôm nay, các tầng trời thêm một lần mở rộng để tiếng Chúa Cha vang vọng “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”, để Chúa Thánh Thần dưới hình hài chim bồ câu ngự xuống. Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hiện diện. Lời hứa cứu độ đã trở thành hiện thực. Chúa Cha trao ban cho nhân loại chính người « con yêu dấu » của Ngài. Chúa Cha cũng trao ban cho nhân loại Thánh Thần tình yêu để soi sáng, hướng dẫn con người.

Các Tầng trời mở ra, vinh danh Chúa tỏ rạng, và con người được mời gọi chung hưởng niềm vui thiên quốc :

 « Ðến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây!

Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng;

đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. » (Is 55,1)

Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa cũng đang nói với từng người chúng con “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa thì thầm, biết dành thời gian để ngồi lại bên Chúa, để đón nhận và thi hành Thánh ý Chúa. Xin cho chúng con một trái tim rộng mở để cảm nhận tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con để chúng con cũng được vào dự tiệc vui muôn đời.

Sr Thục Đoan, O.A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ