-->
Tình quê xa xứ!
11/03/2013
Đứa con hoang đàng!
12/03/2013
Show all

Xuân hội ngộ – gặp gỡ gia đình Đức Mẹ Lên Trời ở Pháp.

Từ « Tết » giờ đây đã trở nên quen thuộc và thực sự đi vào lòng hầu hết các Tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời thuộc Tỉnh dòng Pháp. Chính bởi sự đồng cảm sâu sắc ấy với những người con xa quê hương, gia đình Đức Mẹ Lên Trời luôn tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị em Việt Nam cảm nhận một cái Tết vui, thiết thực và ấm cúng nơi đất khách quê người. Mỗi năm lại hẹn, nối tiếp truyền thống của các thế hệ đi trước,  cộng với lòng khao khát, mong mỏi của mỗi anh chị em, cả một năm dài dằng dặc, đèn sách miệt mài, bận rộn với công việc mục vụ tông đồ, giờ đây tạm gác lại một bên để cùng nhau hội ngộ.

Mặc dù có những biến chuyển ngoài dự tính từ địa điểm đến cơ cấu tổ chức nhưng Tết năm nay lại một lần nữa gặt hái được những thành công tốt đẹp, để lại trong lòng mỗi anh chị em những cảm xúc sâu sắc, những khám phá mới mẻ và cả những cảm nghiệm lý thú qua các hoạt động gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau hay qua những lời kinh tiếng hát. Từ lâu, anh chị em vốn quen với không khí Tết miền Nam ấm áp, năm nay bỗng « dời đô » về hướng Bắc, tiết trời miền Bắc nước Pháp những ngày cuối đông, dù không còn phải chiến đấu với băng tuyết nhưng vẫn chìm trong giá buốt và đầy âm u. Tạm xa thủ đô Paris hoa lệ và các thành phố lớn, nơi phần lớn anh chị em đang học tập và sinh sống. Điểm hẹn của chúng tôi năm nay là Saint Lambert des Bois, nằm ở phía Bắc, vùng phụ cận Paris, nhắc đến tên có lẽ ai cũng hình dung được quang cảnh nơi đây, không gian tĩnh mịch, núi đồi, thích hợp cho việc thư giãn, nghỉ ngơi.

Cuộc hội ngộ bắt đầu bằng đêm giao lưu, đón tiếp. Có lẽ đường sá xa xôi, nhiều người có vẻ khá mệt mỏi nhưng được gặp lại nhau nên ai nấy đều tay bắt mặt mừng, tranh thủ hàn huyên bên bếp lửa hồng. Cái Tết này dù được tổ chức khá muộn màng so với Tết cổ truyền Nguyên Đán nhưng dường như không làm thuyên giảm niềm vui, tinh thần phấn chấn của mỗi người. Với mục đích chia sẻ và học hỏi nên sau phần giới thiệu vắn tắt các thành viên tham gia, chia nhóm, là phần sơ lược của mỗi nhà dòng. Đề tài xuyên suốt năm nay quả là ý nghĩa và xác thực : Sống và Phục vụ. Buổi làm việc đầu tiên bắt đầu bằng lời chia sẻ của Sơ Monique Anne, tu sĩ dòng kín Đức Mẹ Lên Trời. Sơ cũng đã dành một chút thời gian để giải đáp những câu hỏi, thắc mắc liên quan. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng mời sự góp mặt của một số Linh mục, tu sĩ cũng như Giáo dân, những người luôn sống và phục vụ vì tương lai tốt đẹp của Giáo hội cũng như xã hội. Ông Bernard đã chia sẻ chân tình và sâu sắc bằng chính những kinh nghiệm thực tế của một giáo dân : sống và phục vụ ngày hôm nay? Ắt hẳn, cùng lời chia sẻ, cộng với sự chứng tá,  mỗi người đều thu nhận và tích lũy những lời hay, ý đẹp, rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình.

Để thay đổi không khí và tạo không gian vui chơi, giải trí, Ban Điều hành đã sắp xếp giờ giấc cho các hoạt động thể thao, không chỉ phái mày râu mà chị em phụ nữ cũng trở thành những cầu thủ, dù không chuyên nghiệp. Trò chơi đòi hỏi sự vận động và tinh thần đoàn kết đồng đội hết sức chặt chẽ. Những nữ cầu thủ nghiệp dư, đá thì ít, mà cười và hét thì nhiều…Dù sao đây cũng là dịp để vui đùa, bớt căng thẳng, đồng thời trao cho nhau những nụ cười giòn giã và ấm áp.

Tiếp tục chương trình, cha Vincent Cabanac, đại diện Ban Cố vấn Tỉnh dòng AA chia sẻ với anh chị em, chủ đề nghiêng về việc đào tạo ơn gọi và nhân lực cho nhà dòng. Anh chị em được dịp chia sẻ và trình bày những thắc mắc và tồn đọng trong công tác đào tạo linh mục tu sĩ. Thêm vào đó, Hội nghị bàn tròn là điểm sáng tạo nổi bật của Ban Tổ chức năm nay, sáng kiến này thực sự hứng thú, thu hút sự quan tâm thảo luận và chia sẻ của các tu sĩ khách mời cũng như anh chị em. Cuộc đàm thoại xoay quanh các vấn đề liên quan đến: đời sống cộng đoàn quốc tế. Dù hạn chế về mặt thời gian nhưng buổi làm việc này diễn ra hết sức sôi nổi, có khi gay cấn nhưng với những lời đáp trả chân thành từ kinh nghiệm sống thực tế của các tu sĩ, chắc hẳn làm thỏa lòng anh chị em. Có lẽ một khuôn mặt với màu da khác hẳn, nhưng khá thân quen bởi đây là người đồng hành với chúng tôi suốt những ngày này. Cha Jean-Luc, trưởng Ban Đào tạo của Tỉnh dòng AA mong muốn cùng sống và khám phá một chút văn hóa, tập tục Việt Nam, từ đó học hỏi và để rồi có cái nhìn mới, tích cực, cởi mở và đồng cảm hơn trong công tác đào tạo, đồng hành thiêng liêng và sống tinh thần truyền giáo.

Hình như không cần sự nhạy bén, tinh tế, một điều mà ai cũng nhận ra, đó là tinh thần đoàn kết. Điều đó thể hiện một cách rõ rệt qua các êkíp làm bếp. Người xưa nói quả không sai : Có thực mới vực được đạo ; để góp phần đem lại không khí vui tươi, phấn khởi không thể không bàn tới nhưng món ăn đậm đà hương vị quê hương. Thật hỏm hỉnh và cảm phục những anh sẵn sàng xắn tay áo chế biến đồ ăn, thức uống, hơn nữa, còn dọp dẹp bếp núc cùng với chị em. Mỗi ngày mỗi hoạt động để lại trong lòng mỗi người những dấu ấn riêng biệt.

Tâm điểm mà mỗi người đều nóng lòng mong đợi và lấy đi nhiều công sức của nhiều người, đó là Thánh lễ ngày Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay, đây cũng là ngày cuối cùng trước khi chia tay mảnh đất này. Chúa Nhật mà Giáo hội mời gọi mỗi người Kitô hữu sống, cảm nhận và ý thức rằng Thiên Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, nhẫn nại và giàu lòng trắc ẩn. Quả thật, đây là ngày hết sức quan trọng và ý nghĩa. Với sự kết hợp hài hòa chặt chẽ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tận tâm của Ban Phụng vụ. Thánh lễ diễn ra rất đỗi nghiêm trang và kết thúc sốt sắng dưới sự chủ tế của cha Michel Derache, đồng tế có các Tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời. Điểm nổi bật rõ rệt của Thánh lễ ngày hôm nay nơi ngôi Thánh đường Giáo xứ nhỏ bé, linh thiêng này, là sự bài trí được pha chút văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, còn có sự hiện diện của hàng trăm khuôn mặt Á Châu, cùng đông đảo quý vị khách mời, giáo dân. Điều mắn mắn đến với chúng tôi như một điều kỳ diệu là trời bỗng nắng đẹp, những tia nắng vàng ấm áp hòa quyện với những khúc hát tâm tình, thắm thiết mang sức sống xuân làm khơi dậy vẻ đẹp và sức trẻ của Mùa xuân trong tâm hồn mỗi người. Đó cũng là những đóa hoa lòng dâng lên Chúa xuân.

Sau Thánh lễ là bữa tiệc thân mật và ấm cúng. Góp phần tăng thêm không khí Mùa xuân, các tiết mục văn nghệ sinh động và trẻ trung khiến nhiều người có những trận cười sảng khoái. Phải chăng, Tết đến xuân về, đem lại cho chúng ta tinh thần mới mẻ, sức trẻ được hun đúc… ?

Trở lại với đêm văn nghệ, hẳn đây là những khoảnh khắc đáng nhớ và mang lại thành công  ngoài sức tưởng tượng và dự đoán, không như mọi năm ở Lyon, năm nay anh chị em phải hoàn toàn tự lực cánh sinh. Chính vì lý do ấy, Ban Văn nghệ làm việc quy củ, công tác tư tưởng là chiến thuật được thực hiện, lo lắng, đốc thúc. Cũng có lẽ bởi vậy, đây đã trở thành cơ hội để mỗi người khám phá, thể hiện tài năng của mình, những sáng tạo bất ngờ trong việc diễn xuất kết hợp với tinh thần huynh đệ, tỉ muội, thật không ngờ, đêm văn nghệ kết thúc mà như có người bộc lộ : không biết dùng từ gì để diễn tả.

Ngoài những hoạt động trên, anh chị em giữ các giờ kinh phụng vụ mỗi ngày, ngay những giờ phút ấy là lúc cùng nhau dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và Tri ân Thiên Chúa. Thánh lễ hằng ngày và giờ chầu Thánh thể là những giây phút linh thiêng, qua đó, giúp mỗi người tăng cường mối liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Thánh thể và tăng trưởng đời sống tâm linh để sống tương hợp với lời Ngài dạy. Quả đúng, tình yêu của Thiên Chúa luôn tác động trên mỗi người từng phút từng giây, hầu luôn sống hạnh phúc và bình an dưới sự Bảo trợ của Ngài.

Cuối cùng, giờ lượng giá ngắn gọn và súc tích diễn ra trong tâm tình cởi mở và thân ái.

Những ngày sống chung là những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui qua những lời ăn tiếng nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và học hỏi, đó là toàn bộ những tình thương mến dành cho nhau. Ắt hẳn, niềm vui khôn xiết, khó tả đọng lại trong tâm hồn mỗi người tham dự như có người thủ thỉ : « giá như một năm được vài lần như rứa» hay « sao mà vacances mau hết vậy ». Nghe ngộ nghĩnh và nực cười nhưng âm thầm thể hiện sự hài lòng, phấn khởi. Bên cạnh đó, còn thể hiện sự thành công trọn vẹn và mỹ mãn trong công tác điều hành, tổ chức. Quả đúng như vậy, có lẽ không thể bỏ qua được công lao to lớn của Ban Tổ chức, đó là kết quả của sự kết hợp hài hòa, đồng điệu và tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chắc chắn rằng, tận sâu thẳm cõi lòng, mỗi người giữ riêng cho mình những kỷ niệm đẹp, khó tàn phai và làm hành trang cho chính mình trên con đường bước theo Đức Kitô. Mỗi  người đã thực sự tận hưởng kỳ nghỉ và càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình, ngày càng liên đới, gắn kết mật thiết với nhau theo tinh thần Đức Mẹ Lên Trời.

Mang tâm tình tri ân, cảm mến Thiên Chúa đồng thời chúng con muốn gửi lời cảm ơn tới  tất cả các Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời, những người đã đồng hành với chúng con suốt hành trình bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp. Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ Phúc lành xuống trên từng thành viên trong mỗi Hội dòng và Chúc phúc cho sự phát triển của Đại gia đình chúng con trong sứ mệnh phục vụ và công cuộc Loan báo Tin mừng khắp muôn dân.

Phương Thúy, thỉnh sinh OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ