-->
Ngôi nhà d’Alzon thân thương
10/10/2012
Chứng nhân trong công cuộc truyền giáo
13/10/2012
Show all

Lưu xá, nơi san sẻ niềm vui, nỗi buồn

Em vào lưu xá sinh viên d’Alzon nhờ một người quen – một người Thầy đã từng sống trong trung tâm lưu xá giới thiệu. Em vào lưu xá đến nay đã được một năm.

Các soeurs đã giúp em rất nhiều trong đời sống Đức Tin cũng như cuộc sống ngoài đời như: giúp em mỗi ngày tham gia Thánh lễ, đi Chầu, đọc kinh chung với nhau vào mỗi buổi tối,.. Các Soeurs đã giúp em trưởng thành hơn trong cuộc sống ngoài đời, đã chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết của mình cho chúng em… và thường đồng hành với chúng em để cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như hướng dẫn và chỉ dạy thêm cho chúng em. Các Chị tạo điều kiện cho chúng em giao lưu, cùng sinh hoạt, cùng học hỏi Lời Chúa với các bạn khác trong lưu xá sinh viên của trung tâm hai tuần một lần.

Là một người trẻ trong Giáo Hội và Xã Hội em mong muốn các Linh mục, tu sĩ luôn hiểu và quan tâm hơn đến giới trẻ, giúp Giới trẻ mỗi ngày sống tốt hơn, đăc biệt là các nhà dòng mở thêm và mở rộng lưu xá để cho những sinh viên Công giáo như chúng em có thể cùng sống trong lưu xá, cùng học hỏi Lời Chúa và để hiểu thêm về đời sống dấn thân của các Linh mục và tu sĩ.

Xin Chúa cho chúng con luôn tìm thấy Chúa nơi mỗi người chúng con, xin cho chúng con luôn biết tìm đến Chúa mỗi lúc chúng con vui hay buồn để được chúa đỡ nâng và an ủi. Xin Chúa cũng ban nhiều ơn lành xuống trên những người dấn thân phục vụ Chúa để họ có thể đem Chúa đến với những người chưa biết Chúa và giúp họ giữ trọn lời hứa theo Chúa đi hết cuộc đời. 

                                                                                           Thanh Thúy, sinh viên HUTECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ