-->
Hội Dòng OA Việt Nam – Tin Vui Tháng 8
02/08/2018
Vị Ngọt Hồng Ân!
20/08/2018
Show all

Lời Tri Ân – lễ khấn lại của các soeur trẻ.

“Tình thương Chúa đi đi con ca ngi”

Vâng, đó là tâm tình của 7 chị em khấn sinh chúng tôi, được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, qua sự nâng đỡ của Hội Dòng và các chị em. Trước sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, qua cha chủ tế Thánh Lễ, qua Sr.Thanh Khánh đại diện Bề trên Tổng quyền và cộng đoàn. Chị em chúng tôi một lần nữa mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa mời gọi bằng những quyết tâm và xác tín: “Vâng, con đây”. Qua việc sống 3 lời khuyên Tin Mừng và Tu Luật của Hội dòng, ngày 01/08, với một Thánh lễ đơn sơ trong ngôi nhà nguyện nhỏ của cộng đoàn Tập Viện (Fatima, Bình Triệu), chị em chúng tôi cùng nhau lặp lại lời Tuyên Khấn.

Chúng tôi, dù có chị em đã khấn được 5 năm hay 3 năm hay 1 năm, nhưng việc cùng nhau đọc chung một lời tuyên hứa đã nói lên lý tưởng sống vì Nước Trời của chúng tôi. Dẫu biết rằng sau mỗi lời đáp trả, Chúa sẽ trao cho mỗi người một sứ vụ khác nhau và dù cho hành trình ấy có thể đầy trông gai, nhưng bằng một niềm tin, chúng tôi tin luôn có Chúa và chị em cùng đồng hành.

Trong Thánh Lễ, cha chủ tế đã chia sẻ về “Tám mối phúc”, là con đường dẫn chúng tôi đến hạnh phúc, qua đó, cha muốn nhắn nhủ, nhắc nhở và động viên chúng tôi những người đang đi trên hành trình ấy.

Xem ra, câu nói: đi theo Chúa là “lội ngược dòng”  câu nói ấy đúng, vì trong Tám Mối Phúc ấy là những điều thật khó nếu suy nghĩ và sống theo cách của con người, bởi vì chẳng ai muốn: khóc lóc, sầu khổ, khó nghèo và bị bách hại,… vậy mà Chúa nói: “Phúc cho ai đi trên con đường ấy”.

Ý thức rằng, khi Chúa mời gọi chúng tôi theo Ngài, Ngài để chúng ta tự do đáp trả, nhưng một khi đã bước đi theo Ngài thì Chúa đòi buộc chúng ta phải sống như Ngài đã sống, phải dẫm lên bước chân Ngài đã đi. Điều này thật không dễ dàng gì, nhưng Chúa, Ngài vẫn luôn nói với mỗi người: “Đng s!” (Mt 14, 27), Ơn ta đ cho con”. (2Cr 12, 9). Xác tín vào điều này chúng tôi mạnh dạn và sẵn sàng lên đường.

Là con cái của Thánh Augustinô, chúng tôi cũng bắt chước tinh thần của Ngài với châm ngôn: “Anh em hãy làm nhng gì có th và hãy cu xin nhng gì không th”.

Lạỵ Chúa, chúng con hân hoan bước đi trong tâm tình tạ ơn và nguyện xin ơn Chúa xuống trên từng người chúng con, từng tu sĩ trong Hội dòng để dù đang ở giai đaonj nào của hành trình dâng hiến thì quả tim chúng con cũng luôn chung nhịp đập với Chúa, chung nhịp đập với nhau để cùng nhau thao thức cho một cánh đồng truyền giáo. Amen

Sr Thu Hương, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ