Mỗi con người chỉ có duy nhất một sự sống. Để rồi khi chúng ta chọn lựa trao ban sự sống quý giá ấy cho Thiên Chúa, để phục vụ anh chị em đồng loại của mình vì Nước Trời, thì cũng là lúc chúng ta đón nhận trọn vẹn sự chúc lành của Thiên Chúa, để có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Thứ 7 ngày 03/08/2013, trong tâm tình tạ ơn, giáo xứ Saint-Léonard de l’Hay-les-Roses ở Pháp đã vui mừng hân hoan cùng với 2 chị em tuyên khấn lần đầu Lý và Huệ.
Thánh lễ tuyên khấn lần đầu rất đơn sơ nhưng sốt sắng và lắng đọng. Thành phần tham gia thánh lễ rất đông, bên cạnh sự có mặt của giáo xứ thì phần nhiều là sự hiện diện của các sơ trong hội dòng cùng với các anh chị em thuộc gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời. Tất cả những gương mặt ấy đều rạng rỡ niềm vui, sự bình an và hy vọng.
2 chị em Lý và Huệ đã tuyên khấn với Chúa, với giáo hội và hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời : sống “Khó nghèo”, “Khiết tịnh” và ” Vâng lời”, đồng thời 2 chị em cũng chấp nhận sống theo Luật của Thánh Augustinô và Luật sống dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời. 2 chị em giờ đây trở thành người trong một nhà và là thành viên mới trong đại gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời . Họ chỉ vừa mới bắt đầu sống ơn gọi dâng hiến.
Xin chân thành cảm ơn 2 tiếng “Xin vâng” tự nguyện và đơn sơ của 2 chị em Lý và Huệ trong hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời để tiến bước lên đường phục vụ Giáo Hội trên quê hương đất nước Việt Nam. Chị em cộng đoàn Việt Nam rất vui mừng được đón tiếp sự hiện diện của Lý và Huệ. Cầu chúc cho 2 chị em bình an và gặt hái được nhiều hoa quả tốt cho Nước Trời.
Sơ Hoa Cỏ Dại – oa