-->
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô
31/12/2021
Lễ Chúa Hiển Linh
01/01/2022
Show all

Lễ Mẹ Thiên Chúa

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. 

                                                                                                 (Lc 2, 19)

Cuộc sống của con người theo thời gian cũng đã từng trải qua những biến cố, có những biến cố của niềm vui nhưng cũng có những biến cố của nỗi buồn và thất vọng. Có những biến cố để lại dấu ấn không thể phai mờ và có những biến cố chỉ dừng lại trong một khoảng thời gian rồi biến mất khỏi tâm trí con người. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ được phúc cưu mang Con Thiên Chúa và Mẹ trở thành người đầu tiên được chiêm ngắm dung mạo của Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ tràn ngập niềm vui được lan tỏa như niềm vui được diễn tả qua lời của bà Elisabet “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này”. Mẹ cũng đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời sống từ biến cố truyền tin khi Mẹ thưa “xin vâng” với lòng khiêm nhường của nữ tỳ hèn mọn, Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa – Đấng Cứu Chuộc chúng ta mà không biết đến việc vợ chồng vì người con Mẹ cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khó khăn có không khi một người phụ nữ chưa chồng mà có thai, rồi người bạn đời là Giuse cũng định tâm bỏ trốn? Ai có thể hiểu Mẹ lúc này? Chỉ có Thiên Chúa vì với Mẹ đó là cả một ân sủng lớn lao cho dù Mẹ chưa hiểu việc Chúa đang làm là đặt để Con duy nhất của Ngài trong cung lòng Mẹ mà qua người con ấy nhân loại được cứu thoát. Cưu mang Con Thiên Chúa mà lại phải sinh Ngài ra trong cảnh khó nghèo, không nơi trú ngụ và chỉ được sưởi ấm bởi những hơi thở của bò lừa, có lẽ lòng Mẹ cũng ray rứt chăng? Rồi những giây phút ôm con thơ chạy trốn sang Ai Cập cho đến những giây phút đứng dưới chân thập giá và ôm xác con vào lòng mình. Tất cả Mẹ đều nhớ và suy niệm trong lòng. Cuộc đời của Mẹ Maria luôn được thêu dệt bằng những tiếng xin vâng và niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả. Chúng ta có thể học nơi Mẹ Maria sự khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa và đáp lời xin vâng với Ngài trong mọi biến cố cuộc sống để những bước chân hối hả của các mục đồng cũng là những bước chân hối hả của chúng ta để đến chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu và là những bước chân của niềm vui, hạnh phúc được trao ban khi có Chúa ở trong lòng mình như Mẹ Maria đã vội vã lên đường đến thăm chị họ Elisabet. 

Sự thầm lặng của Mẹ khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu là sự thầm lặng để suy niệm về tất cả những gì đã diễn ra với Mẹ, những ân sủng mà Mẹ đã được lãnh nhận, thật hạnh phúc vì Mẹ đã được phúc cưu mang Con Thiên Chúa không phải do công trạng gì lớn lao cho bằng sự khiêm nhường lắng nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa. Vai trò của Mẹ Maria đã không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian của Chúa Giêsu mà làm sáng tỏ mãnh liệt trung gian ấy, không kết hợp với Chúa Giêsu thì Mẹ cũng không là gì cả. Cuộc đời Mẹ là cuộc đời kết hợp với Chúa trong từng giây phút để danh Chúa được sáng tỏ. Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, tước hiệu cao quý nhất của Mẹ Maria, chúng ta xin Mẹ giúp chúng ta luôn trung thành và kết hợp với Chúa trong từng biến cố của cuộc đời để cuộc đời chúng ta và đặc biệt là năm mới 2022 được tràn đầy ân sủng của Chúa, được thêu dệt bằng lời tạ ơn với một tâm hồn bình an, hy vọng  và tràn ngập yêu thương vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

(Sr. Anna Hạ Thắm, OA)

Hình ảnh: St

Comments are closed.

Liên hệ